Trốn trại giam bằng 6 lưỡi cưa
Nguyễn Viết Huy, 34 tuổi, nhờ đàn em đưa 6 lưỡi cưa vào Trại tạm giam Công an Bình Thuận để cắt song sắt, cùng bạn tù tẩu thoát.
Ngày 23/6, Nguyễn Viết Huy - tức Huy "Nấm Độc", Nguyễn Văn Nưng (38 tuổi, ở huyện Tuy Phong) và Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi, ở Phan Thiết) bị TAND TP Phan Thiết đưa ra xét xử về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Huy (trái) và Nưng bị bắt trở lại sau khi trốn trại, tháng 7/2019. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Huy và Nưng đang bị giam tại buồng số 5, dãy B, khu B thuộc Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Cả hai lần lượt bị điều tra về hành vi Tàng trữ bán ma túy và Giết người.
Huy và Nưng có ý định trốn trại nên bàn nhau thực hiện. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy đã nhiều lần thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tự giác) để liên lạc ra bên ngoài.
Huy gọi cho đàn em Nguyễn Minh Hoàng, bảo mua lưỡi cưa sắt chuyển vào trại. Sau đó Hoàng nhét 6 lưỡi cưa trong cây chả và nem gói vào một bịch nylon, rồi nhờ người đàn ông nhà ở cạnh trại ném vô trại, nói là đồ ăn.
Thiện ra nhặt lấy, rồi chuyển vào buồng giam cho Huy và Nưng. Hai phạm nhân này dùng dây và vải quấn các lưỡi cưa lại tạo cán. Để cắt được song sắt cửa thông gió cao 3,25 m, Huy và Nưng đã móc chiếc mùng lên làm võng, rồi thay nhau ngồi lên thực hiện.
Dự định trong đêm 29 và rạng sáng 30/6/2019 sẽ cưa đứt, nên Huy gọi taxi từ TP HCM ra Phan Thiết chở vào Sài Gòn. Gã nhắn cho đàn em số tài xế và dặn không được tiết lộ việc trốn trại, đồng thời chuẩn bị quần áo, tiền để đón mình.
3h sáng, Nưng và Huy cắt đứt 6 vị trí trên ba thanh sắt, tạo thành lỗ trống hình chữ nhật trên cửa thông gió, cao 27 cm, rộng 17 cm. Cả hai chui ra, dùng chiếc mùng để vượt qua tường rào kẽm gai cao hơn 3 m, rồi lên mái nhà thoát ra đường.
Lúc này, Hoàng đã cho xe chờ sẵn, đưa đại ca và Nưng đi trốn. Vào TP HCM, Huy trả tiền taxi 2,7 triệu đồng và cho bạn tù 500.000 đồng để đi hướng khác.
Bốn ngày sau, Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn về hành vi Tàng trữ ma túy trái phép. Tiếp đó, Huy bị bắt tại nhà nghỉ ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Còn Nưng sa lưới khi ở trong khu rẫy của người quen tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, sau 10 ngày lẩn trốn.
Theo VKS, trong vụ vượt ngục này, Huy giữ vai trò cầm đầu. Hành vi của ba bị can thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 386 Bộ Luật Hình sự, được xác định rất nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ giam giữ, gây trở ngại cho công tác điều tra...
Liên quan đến vụ án, ngày 2/8/2019, đại úy Lê Minh Sơn (35 tuổi, cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ trại Trạm giam Công an Bình Thuận) đã bị VKSND tối cao khởi tố, bắt giam về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, tháng 4-6/2019, qua trung gian phạm nhân tự giác, đại úy Sơn đã cho Huy "Nấm Độc" và một số phạm nhân khác mướn điện thoại gọi ra ngoài. Vụ này được tách ra xét xử riêng.
Theo Việt Quốc
VnExpress
Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.
Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.
Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.
Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.
Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM
Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.
Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tự
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.
Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau hơn 2 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia từ Châu Âu đến Đông Nam Á, Nguyễn Quang Dũng – đối tượng giả danh Thiếu tướng Quân đội để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng – đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vận động thành công từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.
Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn
Pháp luậtGĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.