Trọng Tấn nộp đơn từ bỏ Nhạc viện Quốc gia
Quyết tâm bỏ lại những ngày tháng cống hiến ở ngôi trường ươm mầm cho những tài năng âm nhạc tương lai, Trọng Tấn đã gửi đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quyết định từ bỏ sự nghiệp tại ngôi trường đào tạo nghệ thuật mà anh đã gắn bó gần chục năm qua.
Cùng với tình yêu say đắm trong nghệ thuật, đất trời còn phú cho Trọng Tấn một giọng hát tuyệt đẹp, mỗi khi Tấn cất tiếng hát, người nghe lại thấy toát lên sự lịch lãm và thanh cao, giàu tình cảm, một chất giọng mà ít các ca sĩ cùng thế hệ có được. Bước vào con đường hoạt động nghệ thuật không bao lâu, cái tên Trọng Tấn đã nhanh chóng chiếm trọn tình yêu của khán giả yêu mến nghệ thuật âm nhạc trên khắp cả nước và cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài…
Từ một cậu học trò khối A, chưa có chút kiến thức gì về nhạc lý, vậy mà Tấn lại quyết định nộp đơn thi vào Nhạc viện Hà Nội để theo đuổi con đường nghệ thuật chỉ bởi một lý do rất giản đơn: “Gia cảnh khó khăn không có điều kiện theo học Đại học nên thi vào Trung cấp thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội để không phải mất tiền đóng học phí”. Phải nói rằng, việc này đối với Tấn, cho đến nay là một “sự lựa chọn hoàn hảo”.

Sở hữu chất giọng tenor thính phòng với làn hơi khỏe, chắc, đầy đặn, âm vực rộng, truyền cảm... Nghe Trọng Tấn hát từ những bản tráng ca, hay những bản tình ca về quê hương đất nước cho đến những bài hát đậm chất trữ tình đều khiến cho người nghe cảm nhận được ở anh một giọng hát hết sức chỉn chu, chuẩn mực cùng căn bản nhạc lý vững vàng. Là một học trò “cưng” của NSND Trần Hiếu, với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật và trung thành với dòng nhạc cổ điển, Trọng Tấn vẫn luôn nỗ lực để giữ hình ảnh và niềm yêu mến của công chúng đối với con đường mình đã theo đuổi. Những ca khúc đã được đóng đinh tên tuổi của những bậc “tiền bối” như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NS Kiều Hưng, Ngọc Tân… qua sự thể hiện của Trọng Tấn vẫn tạo được dấu ấn đẹp và riêng biệt, đầy xúc cảm.
Kinh nghiệm của những năm tháng “vừa học, vừa hành” của Tấn đã giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ngược lại, việc giảng dạy cũng giúp cho Tấn có thêm nhiều kiến thức và hoàn thiện bản thân hơn. Ngoài việc dạy học trò của mình về kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn, Tấn còn định hướng cho các em về thẩm mỹ âm nhạc để các em có thể xác định được con đường âm nhạc phù hợp với bản thân, phát huy tối đa tiềm lực sẵn có của các em. Chính điều đó đã tạo nên một thày giáo Trọng Tấn giảng dạy thanh nhạc được học trò rất yêu quý, ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, với tất cả những danh vọng hay tiền bạc mà nghệ thuật đã ưu ái dành tặng cho Tấn cũng đã không đủ sức để níu giữ chân “thầy giáo Vũ Trọng Tấn”. Quyết tâm bỏ lại những ngày tháng cống hiến ở ngôi trường ươm mầm cho những tài năng âm nhạc tương lai, Trọng Tấn đã gửi đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quyết định từ bỏ sự nghiệp tại ngôi trường đào tạo nghệ thuật mà anh đã gắn bó gần chục năm qua.

Nghe tin này, rất nhiều người, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, bên cạnh sự ngạc nhiên là thái độ tỏ ra nuối tiếc, bởi hiện nay để có “chân” trong biên chế nhà nước không hề đơn giản, nhất lại là biên chế nhà nước làm giáo viên giảng dạy tại Học viện Âm nhạc. Hơn nữa, anh cũng đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ về chuyên ngành nghệ thuật này.
Tuy nhiên, cũng rất nhiều khán giả mến mộ Trọng Tấn lại ủng hộ quyết định của anh. Nếu cứ chỉ vì hai tiếng “biên chế” và khép mình trong công việc đào tạo tại Học viện thì anh không có nhiều thời gian để cống hiến cho nghệ thuật. Trong khi công chúng yêu mến nghệ thuật âm nhạc luôn từng phút, từng giờ, đòi hỏi được hưởng thụ nghệ thuật ca hát chân chính đầy sức cuốn hút từ anh. Với họ, khi Trọng Tấn không còn bị bó buộc về công việc và thời gian thì anh sẽ dành trọn sức mình để phục vụ khán giả, phục vụ bộ môn nghệ thuật mà sở trường của anh là biểu diễn phục vụ công chúng.
Hy vọng, sau quyết định đầy thử thách này, ca sĩ Trọng Tấn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường mà anh đã chọn.
Theo Nghệ Thuật Biểu Diễn

Nam NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 nhờ phim 'Mẹ chồng tôi' giờ ra sao ở tuổi ngoài U70?
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Đạo diễn, NSND Trần Lực là nghệ sĩ nổi tiếng quê Hải Phòng những năm của thập niên 90 qua vai diễn trong phim "Mẹ chồng tôi". Hiện tại, sau nhiều năm cống hiện cho nghề, chàng Lực của "Mẹ chồng tôi" ngày nào giờ ra sao?

Nam diễn viên quê Hưng Yên - ông bố 'ướt át' phim 'Cha tôi, người ở lại' và lần hiếm hoi đưa vợ con 'lên sóng'
Thế giới showbiz - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Thái Sơn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả khi hóa thân vào vai ông Bình, người bố ấm áp của 3 đứa con trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Bị nghi ngờ ly thân sau 8 năm kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động xóa tan tin đồn
Thế giới showbiz - 11 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm vừa chính thức lên tiếng trước nghi vấn hai vợ chồng ly thân.

2 Hoa hậu Gen Z được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là ai?
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy (SN 2002) và Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà (SN 2004) là 2 gương mặt Gen Z được tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Phương Mỹ Chi (SN 2003) là 1 trong 3 đại diện Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'.

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcCác đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính
Thế giới showbiz - 18 giờ trướcGĐXH - Hồ Thu Anh thời gian qua đã gây sốt với khán giả qua vai diễn Ba Hương trong phim "Địa đạo". Nhờ màn hóa thân nhân vật xuất sắc, mới đây, nữ diễn viên trẻ lại vinh dự có mặt cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội tại LHP Cannes.

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Cuộc sống tuổi xế chiều như 'đôi chim câu' của Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcĐổ vỡ hôn nhân với NSND Ngọc Huyền tuổi xế chiều, đã có lúc gặp chông chênh, tự dằn vặt bản thân nhưng cuối cùng NSƯT Chí Trung cũng tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh bị điều tra
Thế giới showbiz - 22 giờ trướcNữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh bị một người đàn ông họ Vương ở Thâm Quyến tố cáo trốn thuế và gian lận thuế. Trong khi đó, Lưu Hiểu Khánh cho rằng đây là hành vi vu khống. Cơ quan thanh tra thuộc Tổng cục Thuế Trung Quốc xác nhận đang xử lý đơn tố này.

Nữ NSND quê Bắc Ninh lên chức bà nội ở tuổi 58, nhan sắc vẫn trẻ đẹp
Câu chuyện văn hóaMới đây, NSND Thúy Hường chính thức lên chức bà nội. Trong suốt 41 năm hoạt động nghệ thuật, sự ủng hộ từ người thân đã giúp chị vững vàng trên con đường đã chọn.