Trung tá cảnh sát cứu sống 2 người
Được bà con nhắc đến như vị anh hùng, nhưng trung tá Ngọc chỉ nghĩ đơn giản ai biết bơi cũng sẽ hành động như vậy.
![]() |
|
"Cứu được 2 người, mình cũng suýt chết mới thấy rằng đôi khi liều cũng được việc”, trung tá Ngọc cười nói. |
Khoảng 5 giờ 30 sáng 25/7, như mọi ngày trung tá Ngọc chạy thể dục trên bãi biển Cửa Lò. Khi anh đến khu vực quảng trường Bình Minh, đang chuẩn bị xuống tắm thì bất ngờ một cơn lốc ập đến, kéo theo gần 20 du khách đang tắm và chơi bóng vào vùng nước xoáy.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, không kịp suy nghĩ, trung tá Ngọc nhảy xuống biển. Nhìn thấy cánh tay người phụ nữ chấp chới giữa dòng nước đục ngầu, anh dùng hết sức bơi đến gần và đưa lên bờ an toàn.
Lúc này, anh Ngọc đã có phần đuối sức, nhưng nhìn ra xa, giữa dòng xoáy, anh vẫn thấy hai người đang vùng vẫy nên tiếp tục lao ra. Do quá mệt, anh bơi chậm và ra được nửa đường thì chỉ thấy một thanh niên, người còn lại mất hút. Đang chới với tuyệt vọng, gặp người đến cứu, nạn nhân vội ôm chặt lấy cổ anh Ngọc.
Dòng biển xoáy nhấn chìm cả người cứu lẫn nạn nhân. Bị ngạt nước, anh Ngọc đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là sẽ chết đuối. Trong lúc nguy cấp, chợt nhớ đến bài học bơi ở Học viện Cảnh sát, anh lặn sâu để thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của nạn nhân.
Hai người được anh Ngọc cứu sống là bà Đặng Thị Phan (51 tuổi), cán bộ Học viện Quân y 103 và anh Lê Minh Đức (18 tuổi) con trai một cán bộ khác đang đi nghỉ mát ở bãi biển Cửa Lò.
Hai du khách xấu số là anh Lê Việt Anh (28 tuổi) và ông Nguyễn Trọng Trung (51), đều là cán bộ của Học Viện quân y 103. Trong đó, ông Trung là người đã bơi ra để cố gắng cứu anh Lê Minh Đức, nhưng vì không biết cách nên đã chết đuối.
