Trứng vào nhầm giỏ?

GiadinhNet - Từng "gây sốc" hồi tháng trước khi không ít công bố của EVN cho thấy tập đoàn này đang nợ nần và thua lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng trong năm tài khóa 2010 và các tháng đầu năm 2011.

Thế nhưng, chuyện lỗ lãi doanh nghiệp Nhà nước mà báo chí và các cơ quan chức năng khuấy lên chưa được bao lâu thì EVN lại tiếp tục khiến dư luận hoảng hốt khi một lần nữa đưa ra thông tin đề xuất tăng giá điện vào tháng 11 tới. Theo những nguồn tin được loan báo chính thức, mức mà EVN đề xuất tăng giá điện sẽ khoảng 10 - 13%. Có nghĩa là, so với mức giá bán điện bình quân hiện nay, mỗi một kWh điện sẽ phải "cõng" thêm hơn 200 đồng nếu như đề xuất tăng giá điện này của EVN được chấp thuận.

Cách đây chưa lâu, dư luận cũng từng bất ngờ khi EVN than lỗ và chìm trong nợ nần nhưng người ta vẫn thấy hàng nghìn tỷ đồng được mang đi đầu tư ngoài ngành. Thậm chí mới đây, trong bối cảnh thua lỗ, nợ nần chồng chất đó, có nguồn tin dẫn rằng, báo cáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho thấy 8 tháng đầu năm EVN đã đầu tư ra ngoài ngành khoảng 2.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,8% vốn điều lệ của tập đoàn này. Thậm chí, Thủ tướng Chính phủ đã phải có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ, kiểm điểm các sai phạm qua thanh tra. Thay vì tập trung vào mục tiêu chính là thực hiện chức năng mua bán, điều tiết điện, EVN đang thực hiện các công việc bên ngoài chuyên môn của chính mình. 

Vẫn biết rằng, thua lỗ, nợ nần và tăng giá là hai chuyện khác nhau. Vẫn biết rằng việc thực hiện cơ chế thị trường với giá điện là một trong những định hướng quan trọng mà ngành này đang thực hiện. Thế nhưng, trong bối cảnh khó khăn đang bao trùm nền kinh tế, EVN cũng khó là "người ngoài cuộc". Trong cảnh vay mượn, thua lỗ, các tập đoàn, các doanh nghiệp Nhà nước đang được "lệnh" thu lại những hoạt động kinh doanh bên ngoài (mà thường là kém hiệu quả!) để tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ chính của mình, EVN lại mang hàng nghìn tỷ đồng thả vào "giỏ khác". Thời khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp, EVN lại mang vốn đi thực hiện nhiệm vụ không phải… của mình!

Vẫn biết rằng, có thể tăng giá điện là một giải pháp chẳng đặng đừng. Thế nhưng, nếu như có hàng nghìn tỷ đồng "bỏ giỏ khác" đó để tập trung cho đầu tư ngành điện, giảm thiểu chi phí, bù trừ lỗ - lãi thì liệu EVN đã phải đưa ra đề xuất về mức tăng giá khá cao vào thời điểm cả đất nước khó khăn này không? Trứng không tự vào nhầm giỏ, quan trọng là sự cố tình của người… bỏ!

Thường Sơn

baoin
Ý kiến của bạn
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.