Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam: Báo Gia đình & Xã hội chọn chủ đề rất ý nghĩa

| Giải trí

GiadinhNet - Trong 4 ngày (7-10/2), tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chức năng tổ chức Hội báo Xuân Ất Mùi 2015.

Hội Báo xuân có sự tham gia của 65 cơ quan báo chí, tổ chức Hội ở Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự khai mạc Hội báo Xuân vào sáng 7/2.

Với chủ đề “Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng vận hội mới của đất nước”, Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 là sự kiện văn hóa - báo chí lớn, nhằm quảng bá một cách tích cực, hiệu quả những thành quả lao động sáng tạo của cơ quan báo chí, những người làm báo cả nước, hướng tới những ngày lễ trọng đại của dân tộc trong năm 2015.

Báo Gia đình & Xã hội góp mặt trong 120 gian trưng bày tại sự kiện này, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc với chủ đề báo Tết là “Đoàn tụ”. TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Báo Gia đình & Xã hội đã chọn chủ đề rất ý nghĩa trong cuộc sống sôi động hiện nay, khi con người cứ mải miết chạy đua với tiền tài, danh vọng… mà quên mất thứ hạnh phúc thiêng liêng, quý giá nhất mà mỗi con người phải có là sum vầy trong hơi ấm yêu thương của gia đình, người thân…”.

Là độc giả của Báo Gia đình & Xã hội từ nhiều năm nay, bà Đinh Thị Hoài (65 tuổi, ở Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, Hội báo Xuân năm nào bà cũng ghé thăm gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội và đọc kỹ số báo Tết. Đối với số báo Tết Ất Mùi 2015, bà rất ấn tượng với ý tưởng chủ đề cũng như nội dung từng trang Báo. “Có những cuộc đoàn tụ phải đánh đổi cả đời người. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài viết “Tìm mẹ sau nửa đời xa cách” bởi tôi tìm thấy tôi trong câu chuyện xúc động đó”, bà Đinh Thị Hoài chia sẻ.     

    Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

Giải trí -

GĐXH - "Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác", Danis Nguyễn - "trùm cuối" Trại buôn người chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.