Trường chuẩn mà chưa “chuẩn”

| Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của người dân xã Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), hiện nay học sinh Trường tiểu học Đình Chu vẫn phải đi học nhờ, học tạm dù trường đã được xây dựng từ năm 2009.

Phòng học xây năm 2009 chưa xong nhưng học sinh vẫn phải học. Ảnh: Y.Bình

Tình trạng này kéo dài khiến các phụ huynh vô cùng bức xúc.

Thiếu phòng học

Đình Chu là một xã hiếu học, hàng năm có hàng chục học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ, nhưng ngược với thành tích tự hào đó là cơ sở vật chất của hệ thống trường học trong xã ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Điển hình là Trường tiểu học Đình Chu, ngôi trường mà những năm trước đây là trường điểm của huyện Lập Thạch về chất lượng giáo dục cũng như cơ sở vật chất trong bậc tiểu học. Trường tiểu học Đình Chu được đón danh hiệu chuẩn quốc gia giai đoạn I năm 2000 và là một trong những trường đón chuẩn giai đoạn I sớm nhất của huyện Lập Thạch. Thế nhưng 12 năm sau, cái sự chuẩn đó đã xa dần với thực tế.

Hiện nay, Trường tiểu học Đình Chu có 324 học sinh, chia thành 13 lớp, nhưng số lượng lớp học chưa đáp ứng đủ số lượng học sinh. Thực tế cho thấy, số lớp của trường có thể sử dụng chỉ là 7/13 lớp, số còn lại phải đi học nhờ sang dãy nhà đang được thi công từ năm 2009 đến nay vẫn chưa được hoàn thành; còn một lớp phải học nhờ bên UBND xã cũ.

Ông Trần Quang Hưng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tình hình của trường ổn định, đội ngũ giáo viên tốt, số lượng lớp học “đáp ứng đầy đủ” cho số lượng học sinh. Trường được chia làm 2 dãy. Khu nhà đang xây học 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5; khu nhà cũ thì học 7 lớp; còn một lớp do thiếu lớp học nên đang học nhờ bên UBND xã cũ”. Tuy nhiên, khi được hỏi về thực trạng cơ sở vật chất, ông Hưng lại lảng tránh: “Vấn đề cơ sở vật chất chúng tôi không nắm được. Nếu được hỏi về chất lượng chuyên môn tôi sẽ trả lời được ngay”.
 

Rêu đã phủ lên những bức tường chưa xong.

Phụ huynh mỏi mòn

Theo quan sát của chúng tôi, dãy nhà tầng mới xây năm 2009 khá bề thế, nhưng các hạng mục công trình vẫn chưa xong, hoàn toàn chỉ là phần thô, do chưa hoàn thiện nhưng trải qua nhiều mưa nắng nên đã có phần hư hỏng, rêu bám dọc theo các đường ống nước. Còn dãy nhà điều hành được xây năm 2010, phần mái che không có, hiện nay là chỗ để xe cho học sinh. Các lớp chưa có cửa chính và cửa sổ, bàn ghế được xếp ngăn nắp, bảng đen được kê tạm trên một cái bàn. Chỉ cần mưa nhỏ thôi cũng đủ để hắt vào vị trí các em đang ngồi học. Vậy mà do thiếu lớp để học nhà trường đã phải bố trí 5 lớp học sinh sang bên đó. Việc này đã làm cho các phụ huynh học sinh trong xã vô cùng bức xúc.

Sốt ruột với ngôi trường con đang học, anh Nguyễn Văn H (phụ huynh học sinh lớp 2A) thắc mắc: “Không hiểu tại sao mà trường xây lâu thế? Các cháu thiếu lớp học nên phải chuyển sang dãy nhà đang xây. Lớp chưa có cửa, không có đèn, mùa nóng cũng không quạt…”. Anh H cho biết thêm, các khoản đóng góp các phụ huynh luôn thực hiện đầy đủ, vậy mà để học sinh học trong điều kiện như vậy thật vất vả cho các cháu.

Còn phụ huynh Trần Văn T xót xa: “Nhìn thấy con đi học không vào trường mà lại đi về phía UBND xã nghĩ mà tội. Cũng chỉ tại cơ sở vật chất của trường quá yếu kém mới dẫn đến học sinh học nhờ, học gửi như vậy. Chẳng biết bao giờ trường mới được xây xong đây?”.
 

Một lớp học phải học nhờ bên UBND xã.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Kiệm - Chủ tịch UBND xã Đình Chu cho biết: “Dãy trường học được xây năm 2009, còn nhà điều hành được xây năm 2010. Các công trình này do UBND xã là chủ đầu tư đây là tồn tại từ các vị lãnh đạo xã ở nhiệm kỳ trước. Hiện nay các công trình đang thiếu vốn phải “chờ” nên chưa thể hoàn thành. Chúng tôi cố gắng đến năm 2013 sẽ hoàn thành”.

Đình Chu là một xã điểm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và trường học là một trong các tiêu chí để đánh giá. Theo lời ông chủ tịch xã, Trường tiểu học Đình Chu sẽ hoàn thành vào năm tới, nhưng với thực trạng còn ngổn ngang như thế này, không biết bao giờ học sinh nơi đây mới được học tập tại ngôi trường đạt chuẩn theo đúng nghĩa.
 
Yên Bình
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.