Trương Ngọc Ánh : "Hạnh phúc được làm mẹ lớn hơn mọi trở ngại"

| Giải trí

Gặp lại cô Dần trong phim Áo lụa Hà Đông sau một thời gian dài chị tạm xa nghệ thuật để thực hiện thiên chức làm mẹ, thấy chị vẫn rất đẹp, nét đẹp ngời lên từ niềm hạnh phúc gia đình khó che giấu.

 
Hỏi chị về lần vượt cạn đầu tiên trong đời, chị chia sẻ: “Đau và sợ lắm nhưng khi nhìn thấy con thì vô cùng hạnh phúc. Có một đứa rồi tôi lại sớm mong sinh thêm đứa nữa đây!”
 
Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên.

- Những người phụ nữ sinh con so thường khó khăn vì chưa có kinh nghiệm, còn chị khi sinh bé Bảo Tiên thì thế nào?

- Tôi cũng gặp trục trặc đấy. Lúc lên cơn đau đẻ thì tôi lại bị ngạt mũi nên khó dặn. Vừa đau vừa sợ, lúc đó tôi không biết phải làm thế nào. Mẹ tôi và bác sĩ phải vừa động viên tôi vừa “dọa” “Nếu không dặn được là phải mổ đấy!” nghe thế, tôi phải lấy hết sức bình sinh dặn một hơi dứt khoát vì sợ để lâu con sẽ bị ngạt. Con gái tôi đã ra đời như thế.

- Hiện nay, nhiều phụ nữ, nhất là những phụ nữ trí thức hay hoạt động nghệ thuật như chị thích sinh mổ hơn sinh thường. Sao chị không chọn cách này?

- Công nhận là cũng có bạn bè khuyên tôi nên sinh mổ cho khỏe vì đỡ phải dặn đẻ đau lại nhanh nữa. Nhưng gia đình tôi và cả tôi đều muốn sinh thường. Sinh mổ thì không đau ngay lúc đó nhưng lại đau lâu sau sinh và lâu lành hơn sinh thường, tất nhiên là không tốt cho trẻ bằng sinh thường nữa. Đó là về mặt thể chất, còn về mặt tinh thần thì sau khi sinh thường tôi được ôm con ngay nhưng nếu tôi sinh mổ thì cần có thời gian để phục hồi sức khỏe. Nói thật là tôi sợ phải mổ lắm (Cười).
 
Vợ chồng Ngọc Ánh và cô công chúa nhỏ.

- Ngoài việc nhanh gọn và đỡ đau, một số người cho rằng sinh mổ sẽ chủ động được thời gian và do đó chọn được ngày, giờ tốt để con mình ra đời. Theo chị thì sao?

- Đúng là tôi có thấy một số người coi ngày để sinh con. Như hôm tôi đi sinh thì cũng có một phụ nữ người Hoa đã coi sẵn ngày, giờ để xin bác sĩ cho sinh mổ. Tôi không quan tâm nhiều đến việc phải sinh con đúng ngày giờ tốt mà chỉ muốn được sớm bồng con trong tay nên chọn sinh thường. Thực ra, bây giờ tại các bệnh viện người ta cũng gây tê màng cứng cho phụ nữ sinh thường để họ đỡ đau nên cũng đỡ vất vả hơn xưa nhiều rồi.
 
- Nói vậy có nghĩa là chị không ủng hộ phương án chọn sinh mổ?

- Tôi không cổ vũ nhưng cũng không phản đối. Mỗi người có tự do và chính kiến riêng của mình trong việc lựa chọn cách để con mình chào đời. Ai cũng có lý do riêng của mình có người thì vì lý do sức khỏe hay cấu tạo cơ thể không thể sinh thường, có người thì vì đẻ đau, có người lại muốn sinh con ra đúng giờ tốt… nên chọn sinh mổ. Nói chung nếu ai cảm thấy cách nào phù hợp và tốt nhất với mình thì chọn thôi.

- Việc mang thai và dành thời gian chăm sóc cho con trong thời gian khá lâu ngay vào lúc sự nghiệp nghệ thuật của chị đang trên đà phát triển tốt có khiến chị cảm thấy tiếc?

- Công việc của tôi không bị ảnh hưởng nhiều vì tôi đã có kế hoạch và sắp xếp chu đáo trước khi tạm rời xa màn ảnh. Trước đây tôi coi công việc là trên hết nhưng khi lập gia đình rồi, tôi coi hạnh phúc gia đình và việc để thời gian chăm sóc con cái mới là mối bận tâm lớn nhất. Vừa rồi cũng có lời mời tôi tham gia đóng phim nhưng tôi từ chối vì muốn dành thời gian cho con vì bé mới được ba tháng rưỡi.
 
 
- Vắng mặt khá lâu, chị không sợ khán giả sẽ quên mất mình sao?

- Tôi không lo lắng về điều này. Tôi đã hoạt động khá lâu trong lĩnh vực nghệ thuật nên tôi tin khán giả đã nhớ tên mình. Hơn nữa, tôi nghĩ ai cũng có một thời ở trên đỉnh cao sự nghiệp rồi sau đó phải nhường chỗ cho những người mới xuất hiện nữa. Bây giờ một số bạn mới vào nghề diễn viên thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi tôi kinh nghiệm diễn xuất tôi đều nhiệt tình hướng dẫn. Như đã nói, đối với tôi bây giờ thiên chức làm mẹ mới là điều quan trọng nhất.

- Trải qua lần đầu vượt cạn với những cơn đau đẻ đáng nhớ và những khó khăn, bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con nhỏ có khiến chị cảm thấy ngại sinh thêm?

- Không đâu. Tuy cơn đau đẻ thì cũng đáng sợ thật và việc chăm sóc con trong những ngày đầu làm mẹ phải cần đến sự giúp đỡ rất nhiều của mẹ và chồng tôi nhưng tất cả đều không khiến tôi ngại hay sợ sinh thêm. Niềm hạnh phúc khi được làm mẹ lớn hơn mọi trở ngại. Thậm chí, ngay sau khi sinh bé Bảo Tiên vợ chồng tôi đã muốn năm nay lại có thêm một em bé nữa nhưng tất nhiên vì công việc và muốn dành thời gian nhiều cho Bảo Tiên nên có lẽ phải đến năm Rồng tôi mới sinh con thứ hai. Nói thật ra, tôi thích sinh con mới đúng (Cười).
 
 

- Chị cũng không ngại việc vóc dáng bị thay đổi sau khi sinh?

- Là phụ nữ lại là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, là người của công chúng thì tâm lý chung ai cũng sợ bị mất dáng khi mang thai và khó trở lại như cũ sau khi sinh. Tôi cũng thế. Nhiều người còn phải nhịn ăn ròng rã để nhanh trở lại thon gọn như trước nhưng tôi quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tôi vẫn ăn uống bình thường để giữ sức chăm sóc con. Tuy vây, tôi thích tập thể dục nên tôi nghĩ thói quen này sẽ nhanh chóng giúp tôi lấy lại hình thể như trước.

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Giải trí -

GĐXH - Ngay khi đọc kịch bản "Ngày con còn mẹ", Phương Anh Đào nhận ra nhiều chất liệu trong câu chuyện của nhân vật Mây có sự tương đồng với chính cuộc đời mình. Với nữ diễn viên, bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình mà còn giúp cô nhìn lại mối quan hệ với mẹ và hiểu hơn những hy sinh của đấng sinh thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.