Trương Ngọc Ánh: Ngày Tết, gia đình luôn là số 1

| Giải trí

GiadinhNet - Trương Ngọc Ánh chia sẻ ngày thường, công việc thỉnh thoảng cũng xếp đầu trong danh sách ưu tiên của chị. Thế nhưng, vào dịp Tết, gia đình luôn giữ vị trí số 1!

Mọi khi vào dịp Tết, Ánh có thường chuẩn bị Tết giống các bà, các mẹ ngày xưa không nhỉ?

- Ánh không quá cầu kỳ, phức tạp trong việc chuẩn bị Tết như mẹ Ánh ngày xưa đâu vì Ánh cũng như những chị em khác, tận ngày 28, 29 Tết mới được nghỉ nên cũng không có nhiều thời gian tự tay làm từ A-Z. Tết là thời gian quây quần cho cả gia đình và đó phải là những khoảnh khắc vui vẻ thoải mái một chút. Đừng khiến Tết trở nên quá nặng nề với người mẹ!
 
Trương Ngọc Ánh: Ngày Tết, gia đình luôn là số 1 1
 
Ngày Tết, gia đình Ánh thường có những món ngon nào?

- Dịp Tết, nhà Ánh không thể thiếu đĩa thịt đông, nồi thịt kho tàu và nhất là canh măng. Cả Ánh, anh Sơn và Bảo Tiên đều mê tít mấy món này!
 
Bận rộn như thế này, làm sao Ánh xoay xở nấu nướng cho ngày Tết?

- Ngày thường mình đã bận rộn chạy theo công việc nhưng dịp Tết có việc gì đi nữa thì gia đình luôn là số 1. Tết là khoảng thời gian quan trọng và ý nghĩa nhất của gia đình nên Ánh cũng cố gắng dành ra ít thời gian làm một vài ba món ngon ngày Tết cho chồng con.
 
Trương Ngọc Ánh: Ngày Tết, gia đình luôn là số 1 2
 
Riêng mấy món như bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, nem, chả giò..., Ánh thường mua đồ làm sẵn để tiết kiệm được chút thời gian mà vẫn ngon và đảm bảo vệ sinh.

Tết năm nay, Ánh sẽ cùng con gái làm những gì?

- Năm nào Ánh cũng cùng Bảo Tiên trang trí cây mai và cây đào trong nhà. Lúc ấy, Bảo Tiên hay hỏi nhiều câu hỏi rất dễ thương, đáng yêu về phong tục Tết như ngày Tết sao mẹ không chưng hoa hồng ngoài vườn nhà mình mà lại là mai, là đào, sao cái gì cũng phải là màu đỏ, màu vàng, sao ông Táo không về trời bằng loài cá to hơn để cho nhanh? Nhiều khi câu hỏi của con cắc cớ lắm nhưng Ánh đều cố gắng giải thích để con hiểu rõ về phong tục Tết cổ truyền.
 
Trương Ngọc Ánh: Ngày Tết, gia đình luôn là số 1 3

Theo Ánh, cái Tết của Bảo Tiên có vui như Tết xưa của tuổi thơ Ánh?

- Ngày xưa, Tết vui đến thế là do mình được cùng ông bà bố mẹ nghiêm chỉnh “chấp hành” bao nhiêu phong tục Tết. Còn bây giờ, nhịp sống tất bật, hối hả hơn nên Ánh và anh Sơn cũng như nhiều bậc cha mẹ khác chẳng thể nào cùng con ngày 15 tháng Chạp nhặt lá mai, sát Tết gói bánh chưng được... Thế nhưng, mình vẫn có nhiều cách khác phù hợp hơn với cuộc sống gia đình mình để con vẫn hiểu Tết truyền thống là như thế nào.
 
Trương Ngọc Ánh: Ngày Tết, gia đình luôn là số 1 4
 
Ánh có dự định sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt cho Bảo Tiên dịp Tết này không?

- Ánh vẫn luôn muốn con gái thêm yêu ngày Tết truyền thống thông qua những việc được làm cùng mẹ. Vì Tết này Ánh cũng không gói bánh được nên sẽ dắt con đi chợ Tết để bé hiểu không khí mua bán cận Tết nhộn nhịp ra sao, để biết thế nào là lá dong, lá chuối. Ắt hẳn Bảo Tiên sẽ thích lắm!

Cùng Omo yêu thêm giá trị Tết

Trương Ngọc Ánh chia sẻ nếu người mẹ có thể thu xếp cân bằng được công việc và cuộc sống thì nên cùng con chuẩn bị Tết qua những việc nho nhỏ như làm một món mứt, trang trí cành đào, sửa soạn cúng ông Táo hay đi chợ Tết chọn hoa quả cho mâm ngũ quả, viết khai bút đầu năm…Trẻ sẽ thêm yêu ngày Tết dù tay chân có lấm lem hay quần áo lấm chút bẩn khi được phụ mẹ làm theo những phong tục Tết.

Xuân Giáp Ngọ này, mẹ đã sẵn sàng cùng Omo cho con yêu thêm giá trị Tết, lấm bẩn lại càng hay?

Ngoài ra, mẹ hãy cùng bé vào trang web Tết 2014 của Omo http://www.omovietnam.com/omo-tet-2014/ để tìm hiểu về các phong tục Tết và rinh những phần thưởng hấp dẫn!


Ánh Dương

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.