Trường Tiểu học Thăng Long: Hơn 400 học sinh bị “nhồi” trong nhà ống

| Xã hội

GiadinhNet - "Bắt các cháu học trong một diện tích quá nhỏ như vậy là tàn nhẫn. Nó quá chật chội và ngột ngạt..."

Trường tiểu học công lập Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) được đầu tư xây dựng mới, thế nhưng hơn 400 học sinh sẽ phải chuyển đến điểm học tạm ngoài đê sông Hồng - nơi thiếu diện tích và không đảm bảo an toàn cho học sinh…
 
Phụ huynh nổi giận

Trong buổi họp đầu năm (ngày 17/9), phụ huynh học sinh (HS) Trường Tiểu học Thăng Long (20 ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm) rất bất ngờ và phấn khởi trước thông tin trường sẽ được xây dựng mới hiện đại, khang trang... Phấn khởi là phải rồi bởi lâu nay, trường "điểm" này luôn quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp, HS phải học tại các điểm lẻ. Theo phương án di dời, HS sẽ học tại điểm lẻ, học nhờ. Riêng toàn bộ 10 lớp (khối 3 và 3 lớp khối 2) tổng cộng hơn 400 HS sẽ chuyển đến số nhà 319 đường Bạch Đằng (phường Chương Dương). Tuy nhiên, vài phụ huynh "kỹ tính" của lớp 3E đã phát hoảng khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà này.
 
Trường tiểu học Thăng Long sẽ được dỡ bỏ xây trường mới.
Ảnh: Q. Huy

Là người đầu tiên "xâm nhập" vào nhà, anh Ngô Mạnh Hùng (phụ huynh có con học lớp 3E) không khỏi choáng váng: "Ngôi nhà có 6 tầng, diện tích lòng nhà chỉ khoảng 70m2, lên từng tầng tôi áng chừng phòng rộng nhất cũng chừng 30m2. Mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh. Hơn 400 cháu, tính ra gần 100 cháu/tầng, không hiểu trường sẽ "nhồi" kiểu gì? Chưa kể đến các sự cố, cháy nổ... Nói dại, riêng các cháu mà dẫm đạp lên nhau thôi thì quả là thảm họa".

Chị Đoàn Thị Thu Hương, đại diện hội cha mẹ HS lớp 3E bức xúc: "Hôm họp ban đại diện phụ huynh trường tôi vắng mặt vì bận nên không bị những lời "đường mật" của nhà trường lừa dối. Con tôi mới lớp 3 và trong vòng 2 năm nữa phải học ở một nơi chật hẹp, ngột ngạt, thiếu ánh sáng tự nhiên như vậy, tuổi thơ các con sẽ ra sao, khi mà ngay cả tiếng trống trường cũng chưa chắc đã có? Tôi sẽ không bao giờ cho con học ở một nơi như vậy".

Từng "mục sở thị" ngôi nhà, anh Trần Sỹ Phúc (phụ huynh học sinh lớp 3C) cho biết: "Bắt các cháu học trong một diện tích quá nhỏ như vậy là tàn nhẫn. Nó quá chật chội và ngột ngạt. Rất chia sẻ trước khó khăn của nhà trường, nhưng các thầy, các cô không nên bỏ qua cái cơ bản đối với con trẻ là được chạy nhảy, vui đùa".
 
Nhà trường "cố đấm ăn xôi"?

Bức xúc trước việc làm của nhà trường, toàn thể phụ huynh lớp 3E nhất quyết xin tổ chức một cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường về các vấn đề liên quan đến điểm học mới tại số nhà 319 Bạch Đằng. Tại cuộc họp, bà Hiệu trưởng Phan Thị Thắng lý giải: "Trường sẽ được xây mới với kinh phí khoảng 77 tỷ đồng. Dự kiến thi công trong 20 tháng, tháng 10 tới sẽ phá dỡ trường. Do thiếu 10 phòng học, trường tìm kiếm khắp mấy tháng hè, cuối cùng mới tìm được nhà 319 Bạch Đằng. Nhà có mặt tiền 4,5m, mặt bằng 140m2, có 40m2 sân chơi. Nhà có 6 tầng, được các ban, ngành thẩm định, đại diện cha mẹ HS của 26/27 lớp đồng ý. Chúng tôi sẽ sửa sang, nâng cấp; Phối hợp với công an để phân luồng giao thông, bố trí giờ học theo 3 múi giờ khác nhau để hạn chế ách tắc". Dự kiến, nhà 319 Bạch Đằng được chấp thuận thuê với giá 125 triệu đồng/tháng (2,1 tỷ đồng/18 tháng) do ngân sách của UBND quận Hoàn Kiếm cấp.

Nhiều phụ huynh trong ngành xây dựng kịch liệt phản đối và cho rằng một nơi như vậy không thể nào cải tạo để phục vụ cho hơn 400 HS cùng các thầy, cô giáo. Chỉ riêng chuyện các em đi vệ sinh đã khó giải quyết rồi. Phụ huynh Hoàng Phương Đông quả quyết: "Tôi đã tận tay đo đạc, kết quả không đúng thẩm định của các cấp, ngành. Tôi đo được bề ngang trong lòng nhà 3,8m, sâu 27,6m. Diện tích cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh là 25m2. Diện tích các phòng chỉ khoảng 30m2, nếu dùng để làm phòng học là không đảm bảo. Nhà trường nói rằng mấy tháng hè tìm nhà không được, trong khi bản thẩm định đã được xác nhận từ ngày 22/6, cách nay đã tròn 3 tháng".

Các phụ huynh có mặt trong cuộc họp đều kiến nghị ngừng việc di dời, thậm chí lùi thời gian phá dỡ để tìm địa điểm khác đảm bảo an toàn cho HS.
 
"Nhà số 319 là của em trai tôi!"

Trước câu hỏi của một phụ huynh đặt ra tại cuộc họp của phụ huynh lớp 3E (ngày 23/9) về xuất hiện thông tin ngôi nhà đó là của người nhà hiệu trưởng, bà Phan Thị Thắng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thăng Long đã khẳng định: "Nhà số 319 Bạch Đằng là nhà của em trai tôi! Đây là địa chỉ khi không còn chỗ nào khác và là địa chỉ cuối cùng được đề xuất, được các cấp, phòng, quận thẩm định, lựa chọn. Tuy nhiên, vẫn chưa ký hợp đồng với địa chỉ này. Nếu trong vòng 15 ngày tới, phụ huynh nào mà tìm được địa điểm thích hợp hơn, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi".
 
Ngô Quang Huy
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.