Truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn: Lặng người trước cảnh 2 con thơ khóc bố
GiadinhNet- Lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã được Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 theo nghi lễ quân đội trong sự xót thương của đồng bào, đồng chí và người thân.
Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Cá 2, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), là chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, Bộ tư lệnh Thủ đô. Sáng ngày 7/7, anh tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171 và gặp nạn tại Hòa Lạc và là 1 trong 3 người còn sống sót sau tai nạn.
Tai nạn đó đã làm Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%. Mặc dù các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng do vết bỏng quá sâu lại bị nhiều thương tích do va đập nên Thượng úy Tuấn đã hy sinh vào hồi 10g25 sáng 19/7.
Từ sáng sớm nay, gia đình đình Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã có mặt đông đủ tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Sau bao nhiêu ngày gần như nín thở hy vọng có phép màu để rồi niềm đau ập đến. 8g30 sau lễ phát tang của gia đình, tiếng nấc nghẹn ngào từ người anh trai Nguyễn Văn Bính. Nước mắt tuôn rơi.
Từ hôm 7/7, khi Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia điều trị, anh Bính là người luôn luôn ở gần em mình. Thường ngày ở hành lang bệnh viện, chúng tôi vẫn thấy anh rắn rỏi.
Anh Bính kể rằng, sau khi học xong lớp 12, Tuấn xung phong đi bộ đội, sau đó được cử đi học và làm lính đặc công. “Gia đình mong Tuấn qua được cơn nguy kịch, kể cả về nhà không làm được gì nhưng có bố là chỗ dựa cho các cháu đỡ khổ” – anh tâm sự. Hôm nay, trước giờ phút tiễn biệt em, người anh đã không cầm được nước mắt.
Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn hy sinh để lại người vợ trẻ, 2 đứa con thơ. Thật xót xa khi thấy người vợ sụp xuống bên linh cữu chồng. Hai cô con gái còn nhỏ: Cháu Nguyễn Thị Hà Chi 3 tuổi và cháu Nguyễn Thị Diệu Linh chỉ mới 5 tháng tuổi ôm nhau khóc. Có lẽ Hà Chi và đặc biệt là Diệu Linh còn quá nhỏ để biết gì đã xẩy ra. Đôi mắt trong veo, khóc nức nở khiến cho những ai dự lễ tang không khỏi xót xa.
11g. Sau lễ viếng, lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được tiến hành. Sau đó di hài anh được hỏa thiêu tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Văn Điển theo ý nguyện của gia đình. Theo dự kiến ngày 23/7, tro cốt Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được đưa về quê nhà Bắc Giang an táng.
Cho đến nay, sự việc máy bay MI 171 rơi hôm 7/7 đã có 19 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Trước đó, ngày 11/7, lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ hy sinh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn.
Hai chiến sĩ bị thương nặng còn lại trong vụ tai nạn là Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
![]() |
| 8g30, người thân của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn không kìm được nước mắt sau lễ phát tang |
![]() |
| Nén hương thành kính thắp cho người vừa ra đi |
![]() |
| 9g, lễ viếng Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được cử hành trong không khí trang trọng |
![]() |
| Linh cữu anh được phủ cờ Quyết thắng |
![]() |
| Nước mắt của đứa con vừa mới lên 3 khóc bố |
![]() |
| Đôi mắt ngây thơ trong trẻo của Diệu Linh, đứa con của anh vừa mới 5 tháng tuổi |
![]() |
| Người vợ trẻ khóc chồng |
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Bính, người anh trai luôn có mặt bên cạnh em suốt mười mấy ngày qua cũng không cầm được nước mắt |
Quang Thành







