Tú Dưa: “Nếu biết tính toán, cuộc đời tôi có thể rẽ sang một hướng khác”
Ở tuổi 40, cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu đã có tới 4 đứa con và người vợ trẻ, xinh đẹp lúc nào cũng kề bên. Tú Dưa nói để có ngày hôm nay, anh đã trải qua sự vấp ngã, thăng trầm và cả những thị phi...
Chuẩn bị làm liveshow đầu tiên “Tiếng yêu cất lời” ở tuổi 40, vợ đẹp con khôn, bạn bè thân thiết luôn sát cánh... Có lẽ ở thời điểm này, Tú Dưa không cần gì hơn thế?
Ở cái tuổi này, trải qua nhiều thăng trầm, tôi trân trọng cuộc sống gia đình, trân trọng tình yêu của Lam Trang, người vợ hiện tại. Tôi cũng trân trọng những người bạn bè thân thiết luôn sát cánh bên mình.
Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho các con. Cũng chỉ hi vọng sống tích cực, làm việc để chăm lo cho vợ con.

Có vẻ trái ngược giữa hình ảnh một Tú Dưa yêu lăng nhăng, sống bất cần trên truyền thông và một Tú Dưa thẳng thật và điềm tĩnh ngoài đời?
Ở góc độ qua báo chí hay qua lời đồn, mọi người có thể nghĩ tôi mải chơi, trăng hoa.
Tôi chưa từng bào chữa về việc đó. Mọi người nói tôi đào hoa là đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời tôi rồi. Tôi từng phải trả giá bằng uy tín, danh dự của mình, bị kìm hãm.
Mỗi thời điểm, mỗi tuổi mình sống cũng khác. Ngày xưa, tôi sống cũng bất cần lắm. Với bạn bè, tôi là người nhiệt tình, hết mình, sôi động. Còn tôi bất cần, là bất cần với chính cuộc đời mình.
Thời trẻ cũng ngang tàng, cái gì xảy đến thì mình cũng không cần. Tôi không tính toán được như bây giờ. Rõ ràng, nếu biết tính toán, cuộc đời tôi có thể rẽ sang một hướng khác...
Nhắc đến “thời trẻ ngang tàng” lại nhớ đến, có tin đồn anh từng... bị nghiện. Cũng chưa bao giờ thấy anh lên tiếng đính chính về thông tin này?
Tính tôi không thích thanh minh hay đôi co. Nếu không được hỏi, hầu như tôi không lên tiếng để bào chữa cho mình. Cũng như trong tình yêu, tôi im lặng trước những thông tin sai lệch về bản thân.
Đúng là tôi từng bị đồn là nghiện. Đó là những năm tháng tôi mới quen Thúy Hiền (vợ cũ của Tú Dưa- PV). Thậm chí có tin đồn tôi bị nghiện và cũng khiến Thúy Hiền nghiện. (Cười).
Không ai hỏi tôi cả, họ đồn như thế, thậm chí có bài báo “khẳng định tôi bị nghiện”. Đúng như tính cách của mình, tôi không lên tiếng giải thích cho mình. Nhưng mẹ tôi thì không thể chịu đựng được nữa. Bà đến tận tòa soạn tờ báo để làm rõ. Về sau, họ nhận sai và xin lỗi.
Có lẽ ngày đó ham mê thể thao, chơi bóng suốt ngày nên trông tôi đen gầy. Có lẽ vì thế mà họ nghĩ tôi nghiện.

Còn nói về sự đào hoa, có người nói vui rằng, anh với Tuấn Hưng không biết ai hơn ai, nhưng Tuấn Hưng thì trải nhiều mối tình và cưới một lần, còn anh thì cưới.... nhiều lần. Anh nghĩ mình khôn hay dại?
Tuấn Hưng luôn có bố mẹ bên cạnh, cho anh những lời khuyên tốt, cầm dây cương cho anh ấy. Tôi thì bố mẹ chia tay nên từ bé tự quyết định, và có quyết định liên quan tới chính vận mệnh của mình thì lại chưa chính xác. Mình vẫn làm và không ai ngăn cản được.
Tôi nghĩ chả biết thế nào là dại. Đã là số phận thì muốn tránh cũng không tránh được.
Tú Dưa giờ đã khác xưa rất nhiều, anh nghĩ thế không?
Tính cách thì vẫn thế, nhưng mình sống điềm đạm hơn, cũng không còn là đứa con trai thích gì làm nấy vì bên cạnh mình còn vợ và các con.
Nghĩ lại, tôi thấy phụ nữ hi sinh cho mình nhiều. Tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé cho nên những người phụ nữ đến với tôi. Từ người yêu đến người vợ, họ bù đắp cho tôi cả tình cảm... mẹ con.
Điều gì thiếu thì mình cần. Tôi luôn cần tình cảm ở phụ nữ và luôn khao khát sự quan tâm, chăm sóc.
Đó cũng là lý do, yêu ai tôi cũng yêu sâu đậm như vậy. Tôi chia sẻ thật là những người phụ nữ yêu tôi thì họ đều chăm sóc, yêu thương tôi hết lòng. Họ biết tôi cần điều ấy. Cho nên, những người phụ nữ đó cũng chẳng bao giờ hối tiếc về điều đó.
Giờ trong anh, người vợ hiện tại- ca sĩ Lam Trang là niềm hạnh phúc, yêu thương duy nhất. Nhưng lại muốn hỏi về những “người cũ” của anh. Cùng là “vợ cũ”, sao anh có thể thoải mái nhắc đến Thúy Hiền, ít nhắc về người vợ thứ hai, ca sĩ Phương Hà?
Thúy Hiền là mẹ của hai đứa con tôi. Tôi cần tôn trọng người đã sinh cho mình hai đứa con, giờ vẫn cùng mình chăm các con.
Còn Phương Hà, tôi nghĩ cô ấy có cuộc sống riêng, không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cô ấy.
Tôi nghĩ phụ nữ vốn thiệt thòi. Trong cuộc sống, mình cứ nhận hết những điều tiếng, cũng không sao cả.

Thế còn mẹ của cô con gái lớn 19 tuổi, Linh Nhi? Anh có thể chia sẻ điều gì?
Cô ấy sống ở đây. Có lúc đi nước ngoài. Đối với con gái lớn, tôi đón bạn ấy về nuôi năm 9 tháng tuổi. Bố con lúc nào cũng có nhau. Đến năm cô ấy 14 tuổi, có bà dì bên nhà mẹ đẻ tìm ra. Bà ấy thấy những dòng tôi viết cho con, bà ấy tìm và liên hệ với tôi.
Lúc đầu, bà ấy nghĩ tôi sẽ làm khó dễ nhưng ngược lại, tôi lại chào đón. Bởi tôi nghĩ, con gái mình xứng đáng được người thân quan tâm.
Khi con bé, tôi luôn nói với con là bị thất lạc và tôi mới tìm lại được mẹ cho con. Bây giờ cháu lớn, cháu hiểu hết.
Linh Nhi ở với bố nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp mẹ. Con gái lớn, cũng có nhiều điều cần được mẹ chia sẻ, đưa ra lời khuyên.
Về phía con gái anh, cháu có khi nào trách móc người mẹ từng bỏ rơi mình?
Tôi luôn dạy con, phải luôn nhớ bố mẹ cho mình cuộc sống là tốt. Dù thế nào, mẹ cũng là mẹ mình. Con gái lớn rồi. Tôi không phân tích sâu, để con tự hiểu...
Theo Nguyễn Hằng
Dân trí

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải tríGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".