Tự dưng giết vợ, đâm con do tâm thần

| Pháp luật

Giữa màn đêm, tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ phía nhà Nguyễn Văn Trụ (SN 1972) xé toạc bầu không khí yên bình.

Khi hay tin, Trụ đã tước đi mạng sống của chính vợ và làm bị thương con trai mình, dân làng nơi đây càng thêm phẫn nộ.

Sáng 25/11/2010, tiết trời mùa đông giá lạnh nhưng đông đảo nhân dân xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vẫn đến dự phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trụ, kẻ mang tội giết vợ, gây thương tích cho con, cháu. Thoắt thấy bóng dáng bé nhỏ của hai đứa trẻ - con gái, con trai của bị can và bị hại, nhiều người nén lòng lau vội giọt nước mắt.

Do rượu...

Sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê nghèo, như những bạn bè cùng trang lứa, chị Trần Thị Thu (SN 1973) sớm lập gia đình với mong muốn sẽ có một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Chị yêu rồi lấy Nguyễn Văn Trụ làm chồng. Nhìn vẻ mặt hiền lành, chịu khó của Trụ khi ấy, chị cũng thấy yên lòng. Về ở với nhau, hai vợ chồng phấn đấu xây dựng kinh tế. Nhưng dù đã vắt kiệt sức lao động của mình cho vài sào ruộng, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn khốn khó. Buồn hơn, Trụ lại sa đà vào rượu chè, thường la cà, khắp xóm rồi lại ngật ngưỡng về nhà khi đã say. Hai đứa con là niềm vui và động lực để chị Thu phấn đấu.

Nhiều năm trở lại đây, Trụ lại mắc chứng bệnh tâm thần. Nhìn chồng mang vẻ mặt đờ đẫn, miệng lảm nhảm, ban đầu chị Thu nghĩ là do rượu gây nên. Nhưng những biểu hiện đó ngày càng nhiều. Chị đã đưa chồng đi khám và được các bác sỹ xác định, Trụ bị bệnh tâm thần. Chị Thu càng trở nên đau buồn hơn. Nhiều lúc, chị ngồi lặng lẽ, than thân, trách phận. Nhưng không thể ngồi gặm nhấm nỗi đau mãi được, chị bắt đầu bươn chải làm ăn. Đã có thời gian, chị đưa gia đình xuống Quảng Ninh buôn bán. Đến khi có trong tay số tiền kha khá, chị quyết định chuyển về quê xây nhà và mở một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Từ đó đến nay, chị đóng vai trò trụ cột của gia đình. Bệnh của chồng cũng thuyên giảm nhiều, chị coi đấy là niềm vui, niềm an ủi...

Tai ương đến…?

Tối 12/7/2010, cả gia đình chị Thu sang nhà bố đẻ chị ăn cơm. Ăn uống, chuyện trò xong, chị Thu cùng chồng, hai con và một người cháu tên Lê Đức Ninh (SN 1992, trú tại Cô Tô, Quảng Ninh) về nhà ngủ. Trời mùa hè nóng bức, con trai chị Thu là Nguyễn Công Vũ (SN 1995) cùng Ninh lên tầng hai nằm còn con gái chị là Nguyễn Thị Hải Linh (SN 2002) nằm ngủ ở nền phòng khách tầng một.
 
Chị Thu lấy mặt nạ dưỡng da đắp rồi ngồi ghế, cầm cuốn sổ ghi chép xem xét một số tiền hàng. Nhìn thấy vợ trong tình huống đó, Trụ "thót tim" nên bảo chị Thu mang bỏ cái mặt nạ đó đi. Chị Thu vào nhà tắm bỏ mặt nạ, rửa mặt rồi đến nằm bên cạnh con gái.
 
Lúc đó, ngôi nhà vắng lặng, chỉ còn ánh sáng mờ. Trụ ngồi thần bên cốc nước chè đã nguội. Bất chợt, trong đầu Trụ lóe lên ý nghĩ điên rồ: "Có kẻ sắp giết mình". Suy nghĩ đó thúc giục Trụ khiến hắn đi xuống bếp lấy một con dao bầu, chuôi gỗ rồi chạy lên chỗ vợ và con gái đang nằm ngủ. Trụ lật màn lên, nhằm cổ chị Thu cứa mạnh. Chị Thu vùng dậy, chưa kịp kêu la thì Trụ tiếp tục chém một nhát vào mặt vợ.
 
Đau đớn và sợ hãi, chị Thu vừa kịp nhìn rõ mặt kẻ cầm dao là chồng mình nên hét lên: "Em đây mà anh Trụ ơi!". Trụ vẫn túm tóc lôi chị Thu và đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị. Biết không thể tự giải thoát được, chị kêu lên: "Vũ ơi!Cứu mẹ với!". Con gái chị lúc này tỉnh dậy, khóc thét và sợ hãi chạy lên gác gọi anh trai.

Nghe tiếng mẹ, Vũ chạy xuống thì thấy cảnh tượng bố đang cầm dao đâm mẹ nên xông vào ôm và đẩy bố mình ra nhưng đã bị Trụ đâm một nhát vào tay trái. Dù đau, máu chảy ra nhiều, Vũ vẫn giằng dao từ tay bố. Lúc đó, cháu Ninh chạy xuống giữ tay Trụ thì cũng bị con dao lia vào phía cổ. Ninh chỉ còn cách chạy ra ngoài để báo tin cho mọi người đến ứng cứu. Hành vi điên cuồng của Trụ chỉ dừng lại khi nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía cổng.

Chị Thu và hai nạn nhân là Vũ và Ninh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị Thu đã tử vong.

Bản kết luận giám định pháp y số 50/GĐ ngày 31-8-2010 của tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh Hưng Yên cũng kết luận: "Bị can Trụ bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do rượu, ảo giác chiếm ưu thế, đã thuyên giảm, bị can gây án trong tình trạng giảm khả năng nhận thức hành vi".

Trên cơ sở đó, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trụ 10 năm tù giam về tội Giết người.

Phía dưới khán phòng, những người đến dự phiên tòa xót xa cho thân phận của chị Trần Thị Thu bao nhiêu thì cũng thương cảm cho hai đứa con nhỏ của chị bấy nhiêu. Nghe tòa tuyên án, ánh mắt các cháu đỏ hoe, ngơ ngác nhìn cha rồi nép vào cánh tay yếu ớt của người ông nội đã ngót 80 tuổi.
 
Theo PL&XH
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.