Tử hình đứa con sát hại cha
Bị cha mắng và xảy ra cãi vã trong lúc cùng ngồi nhậu, Sỹ đã cầm búa gây án với đấng sinh thành.
![]() |
|
Sỹ tại tòa hôm nay. Ảnh: Quốc Thắng. |
Theo cáo trạng, tối ngày 31/1, sau khi đi nhậu đám cưới, Sỹ tiếp tục rủ cha là ông Mạnh nhậu “tăng 2” tại nhà. Khi uống với nhau được chừng nửa lít rượu, ông Mạnh lớn tiếng la mắng Sỹ vì hay bỏ nhà đi. Đứa con cãi lại và bị cha đuổi đi.
Thấy cha nằm xuống giường ngủ, Sỹ bực tức đi vào trong bếp lấy búa sát hại đấng sinh thành... Ba hôm sau, đứa con bất hiếu bị bắt.
Tại tòa, Sỹ lý giải vì lúc đó quá say nên không làm chủ hành vi. Lời khai này không được HĐXX chấp nhận. VKS nhận xét hung thủ rất nhẫn tâm, sau khi gây án còn có thời gian tắm rửa rồi mới bỏ trốn.
Buồn bã nêu ý kiến, em ruột của ông Mạnh cũng xin tòa giảm nhẹ cho đứa cháu vì hay có những hành vi mất bình tĩnh. Còn luật sư bào chữa cho rằng do không được đi học, mù chữ nên nhận thức của bị cáo còn yếu và mong HĐXX khoan hồng, cho Sỹ một cơ hội.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định Sỹ nhân thân xấu, có nhiều tiền án tiền sự vì tội trộm cắp, đang mang án treo lại tiếp tục phạm tội. Thỉnh thoảng, với những câu hỏi của HĐXX, Sỹ không trả lời mà chỉ cười thể hiện thái độ không hối hận.
