Tử hình gã con rể truy sát cả gia đình vợ
Trong một lần say rượu, gã con rể cầm dao truy sát vợ và chém toàn bộ những người căn ngăn.
Thường xuyên bị cha mẹ vợ la rầy vì tật nhậu nhẹt, Sáng bực tức đòi ra ở riêng nhưng cô vợ không nghe. Trong một lần say rượu, gã con rể cầm dao truy sát vợ và chém toàn bộ những người căn ngăn.
![]() |
|
Sáng trước phiên xử. |
Chiều 9/10/2010, về nhà sau chầu nhậu với bạn bè, Sáng thấy cha vợ đang mắng Diễm. Nhớ lại những lần bị la rầy mà nói mãi vợ không chịu ra ở riêng, gã con rể hầm hầm chạy xuống bếp lấy dao rựa đuổi chém vợ.
Đến cửa buồng, thấy cha vợ đứng đó, Sáng vung dao chém ông một nhát vào cổ. Khiếp hãi, Diễm kêu lên thất thanh rồi bỏ chạy qua nhà họ hàng cạnh bên trốn. Đuổi theo vợ ra đến đầu ngõ, thấy mẹ vợ đang bồng con mình, gã chém luôn nhát nữa.
Chạy đến nhà người bà con của vợ, thấy Diễm đang núp sau lưng bà này, Sáng chẳng nói chẳng rằng chém luôn chủ nhà. Nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm chạy qua can ngăn cũng bị hung thủ xô ngã, chém một nhát vào bụng. Quay về nhà, thấy cha vợ đang được người hàng xóm khác băng bó vết thương, Sáng cũng cho anh này một dao khiến nạn nhân phải bỏ chạy.
![]() |
|
Bị cáo lê bước về trại sau phiên tòa. |
Ngày 22/2, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sáng mức án tử hình về tội “giết người”. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Sáng tỏ ra rất hoang mang khi khai nhận hành vi phạm tội. Trình bày lý do xin giảm án, hung thủ cho rằng mình đã luôn sống tốt với gia đình, họ hàng, bà con chòm xóm bên vợ nhưng bị họ ngược đãi, đối xử tệ bạc trong suốt một thời gian dài. Dồn nén quá lâu, lại bị bạn bè chế nhạo là kẻ nhu nhược trong khi vợ một mực không chịu ra ở riêng nên rất giận gia đình vợ. Có lần, cha Diễm còn đuổi bị cáo ra khỏi nhà, không cho sống với vợ con nữa. Hôm thấy ông mắng Diễm, bị cáo nghĩ ông ấy muốn đuổi vợ chồng mình đi nên mới nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát. Nhưng do lúc đó quá say, không làm chủ được bản thân nên Sáng mới hành động như thế.

