Tử hình kẻ giết người vì ghen
Tại đám tang của người quen, chỉ vì câu hỏi của một người trong đám tang hỏi: "Chị Đẹp (vợ Lâm) có phải vợ Bé không?", mà Lâm đánh, giết oan uổng anh Bé.
Sáng 22/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xét xử vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 36 tuổi, tại Tây Ninh). Tòa tuyên y án sơ thẩm xử phạt bị cáo Lâm mức án cao nhất: tử hình
Từ lâu Lâm đã nghi vợ mình là chị Đẹp có quan hệ bất chính với Bé, cháu họ của Lâm.
Ngày 22/4/2010, Lâm và anh Nguyễn Văn Bé cùng đi đám tang tại xã Thanh Phước huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Tại đây, có người hỏi chị Đẹp (vợ Lâm) có phải là vợ Bé không?. Do sẵn có nghi ngờ Bé quan hệ bất chính với vợ mình nên Lâm đã nảy sinh ý định đánh Bé.
Lâm lấy cớ giả vờ rủ Bé đi uống rượu cùng với Nguyễn Văn Trọng (bạn Lâm) và cả hai đồng ý.
Khuya 23/4, Lâm qua nhà chở Bé cùng với Trọng đi hướng thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh. Khi đến khu vực đất trống, Lâm kêu Trọng dừng xe giả vờ đi tiểu, lúc này Bé cũng xuống đi cùng.
Lâm hỏi Bé: “Tao đi chăn vịt ở xa, mày ở nhà, mày ngoại tình với vợ tao”. Bé nói “không có” thì lập tức Lâm lấy một đoạn gỗ đánh vào đầu Bé làm cho Bé bất tỉnh.
Thấy vậy, Lâm bàn bạc với Trọng chở Bé về nhà đánh cho chết rồi tạo hiện trường giả, Trọng đồng ý
Khi về đến nhà Bé, Lâm cởi hết quần áo Bé ra, rồi tiếp tục lấy cây tầm vông gần đó đánh vào đầu Bé cho đến chết, sau đó cả hai bỏ về nhà ngủ.