Tử hình kẻ phi tang xác chị họ trong thùng đá
Sờ soạng vào người chị họ nhưng bị phản kháng, Còn đã siết cổ người này chết rồi bỏ vào thùng nước đá.
![]() |
|
Bị cáo Còn bị dẫn giải sau phiên xử. |
Đêm 9/9/2010, nữ chủ quán tổ chức ăn nhậu, riêng Còn ở trong phòng massa mặt. Đến khuya, Thúy và Thủy lên gác ngủ, anh ta mới đi lấy bia uống và mở điện thoại xem phim sex. Một lúc sau, Còn nổi cơn dục vọng mò lên gác rồi sờ soạng vào người chị họ. Bị chị này phát hiện, chống cự lại thì bị hắn bịt miệng, siết cổ cho đến chết. Lúc này, Thủy mới tỉnh giấc, hốt hoảng chạy xuống dưới nhà ngồi. Do chưa hết men rượu nên cô ngủ tiếp.
Gã em họ tàn bạo kéo xác Thúy xuống dưới bỏ vào thùng đựng đá hàng ngày. Sáng sớm, tên giết người đi mua thêm đá về để ướp xác nạn nhân. Được người yêu khuyên ra đầu thú, nhưng Còn không chịu, dọa sẽ tìm về quê giết đứa con riêng của cô nếu báo công an.
Cuối cùng cả hai bỏ trốn. Sau khi đã thuê nhà trọ nghỉ, tên giết người quay về hiện trường lột hết số nữ trang, tài sản của nạn nhân đem bán rồi mới cùng Thủy bỏ đi Phú Quốc.
Còn cũng khai, đọc được lệnh truy nã trên báo nhưng sau hơn 2 tháng lẩn trốn và tiêu hết số tiền cướp được mới ra đầu thú.
