Tử hình kẻ sát hại tình địch
Biết cô gái mình yêu chỉ có tình cảm với cậu bạn, Nguyễn Thanh Trúc đem lòng ghen ghét.
![]() |
|
Tên Trúc tại phiên xử. |
Ngày 6/5, TAND TP HCM đã xét xử lưu động Nguyễn Thanh Trúc (21 tuổi, ngụ Kon Tum), tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Khai với HĐXX, Trúc cho biết đã quen với anh Hà (nạn nhân của vụ án) qua mạng Internet được một thời gian dài. Quá trình chơi chung, cả Trúc và Hà cùng có tình cảm với một cô gái. Trong một lần thổ lộ, Trúc bị cô này thẳng thừng từ chối và tuyên bố chỉ có tình cảm với Hà. Từ đó, Trúc đem lòng ghen ghét với cậu bạn thân.
Tối 22/12/2009, Hà rủ Trúc đi ăn tối và uống cà phê bằng chiếc xe tay ga đời mới của mình. Sau đó cả hai tiếp tục rủ thêm bạn đi chơi. Trong lúc ngồi chờ người bạn này, Hà nói thẳng với Trúc về mối quan hệ giữa họ và cô gái mà cả hai cùng có tình cảm.
Mâu thuẫn xảy ra, Hà cầm dao đuổi theo đâm Trúc nhưng không kịp nên ném hung khí vào lưng bạn. Tức mình, Trúc nhặt dao quay lại đâm nhiều nhát vào “tình địch” khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hung thủ lấy đi toàn bộ tiền, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và chiếc xe của anh Hà.
Mang chiếc xe đi cầm được 25 triệu đồng, Trúc trả tiền thuê phòng và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau hắn đã bị công an bắt giữ.
