Tử hình 'phù thủy' gây mê làm chết nhiều người
Thường xuyên mang trái cây, hoa quả vào chùa cúng rồi xin tá túc qua đêm vì lỡ đường, Ngừng đã tiếp cận ni sư, phật tử để gây mê cướp tài sản làm chết 3 người.
Tòa xác định, sau khi thụ hình xong bản án 18 năm tù giam về tội “cướp tài sản” và “trốn khỏi nơi giam giữ”, từ tháng 11/2008 đến tháng 7/2009, Ngừng đã mua thuốc mê và nhiều loại tân dược tìm đến nhiều ngôi chùa ở Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, An Giang, Bến Tre… Bằng cách mua trái cây vào chùa cúng dường, Ngừng tiếp cận ni sư và phật tử rồi xin tá túc qua đêm vì lỡ đường. Sau khi làm quen và tạo được lòng tin, Ngừng mời ni sư, phật tử ăn kẹo, uống cà phê hòa tan do Ngừng pha chung với thuốc mê.
Cụ thể, tháng 2/2009, Ngừng đến chùa Pháp Tam ở phường Phú Khương, TP Bến Tre (Bến Tre) gây mê một phật tử để cướp đi đôi bông tai, 200.000 đồng và làm nạn nhân tử vong do Ngừng bỏ thuốc mê liều cao.
Trong lúc cơ quan công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ việc thì tháng 3/2009 Ngừng chạy sang TP Long Xuyên (An Giang) gây mê làm chết bà Võ Thị Xiêu rồi cướp đi 800.000 đồng. Đến tháng 7/2009, “nữ quái” này đến thị trấn Cái Bè (Tiền Giang) làm chết trụ trì chùa Quan Âm là ông Nguyễn Văn Chơi.