Từ một vấn đề chẳng “chết” ai
GiadinhNet - Dư luận đang xôn xao với một đề xuất mới của Bộ GD&ĐT, gọi các em lớp trưởng bậc tiểu học bằng “chức danh” mới là… chủ tịch. Thật ra cũng chẳng sao.
Ý tưởng này có trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học trong đó quy định lớp trưởng được gọi là “chủ tịch hội đồng tự quản”. Nhiều người lo lắng việc trao cho những đứa trẻ hồn nhiên một cái danh “ghê gớm” như thế sẽ gây hệ lụy không tốt về tâm lý, tư tưởng của học sinh tiểu học. Người ta sợ chúng bé tí đã háo danh, ảo vọng quyền lực, hoặc đã biết e dè với “chức tước, địa vị”. Lo sợ môi trường học tập của trẻ con mất đi sự hồn nhiên bởi những tiếng thưa tiếng chào “ông chủ tịch”, “bà hội đồng”…
Thật ra cũng chẳng sao. Học sinh gọi nhau bằng “ông chủ tịch” hay “bạn chủ tịch” càng lạ lẫm, vui tai. Thật ra là lớp trưởng cũng được, chủ tịch hội đồng tự quản cũng thế. Chẳng “chết” ai cả. Môi trường học tập của trẻ con không bị thay đổi bởi cái danh xưng. Ở một số hệ thống giáo dục quốc tế, có đủ các cách gọi như “class monitor”, “class leader”, “class president”… Về Việt Nam, dịch hết thành “lớp trưởng”, cũng chẳng làm sao.
Rút cuộc là ý tưởng của Bộ GD&ĐT không sai lầm, nhưng cũng không mới mẻ gì cả. Để là lớp trưởng cũng được, thích thì gọi là chủ tịch cũng chẳng “chết” ai.
Ồ, vậy thì sao phải mất công, mất sức, mất tiền làm cái chuyện chẳng đề làm gì ấy? Hội đồng tự quản của đám trẻ con sẽ xoay chuyển được chất lượng giáo dục tiểu học ư? Chủ tịch hội đồng sẽ làm môi trường học tập văn minh, tiến bộ hơn chăng?
Vấn đề ở đây là, đang có rất nhiều việc gấp gáp phải làm, thế mà người ta vẫn nghĩ ra những thứ làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Đó mới là “chuyện” ở một chuyện chẳng chết ai.
Những việc cần đổi mới mà người ta không nghĩ tới, hoặc nghĩ tới nhưng chưa muốn làm là quy định lãnh đạo nhà trường phải tham gia giảng dạy; hay quy định trình độ trung cấp là có thể làm giáo viên tiểu học; hoặc hàng tá bất cập về tuyển sinh từ mầm non lên; rồi dạy thêm học thêm; phương thức đào tạo thực hành hay lý thuyết; dạy về sức khỏe sinh sản luôn hay không… Mấy vấn đề này, nếu làm được mới ra tấm ra món, mới đem lại sinh khí mới cho nền giáo dục nước nhà.
Chủ tịch hội đồng tự quản của lớp ư? Cũng vui thật đấy. Nhưng, trẻ con gọi mãi quen tai rồi cũng đâu vào đấy, cũng sớm hết vui thôi.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội