Tung võ Wushu đánh CSGT

| Pháp luật

Tuấn Anh khai đã học môn võ Wushu được gần chục năm, từng đoạt huy chương bạc Wushu thế giới.

Nguyễn Tuấn Anh tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: N.T.

 
Bị cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, người cầm lái tự nhận từng thi đấu giải Wushu thế giới đã đấm vào mặt hai cảnh sát và "ra đòn" với người đi đường.
 
Chiều 2/2, tổ cảnh sát đặc biệt của công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Phú - Chu Văn An (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.
 
Thấy nhà chức trách ra hiệu dừng xe để kiểm tra, họ đã quay đầu bỏ chạy. Được một đoạn đường ngắn, thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường cùng đồng đội đã chặn được chiếc xe.
 
Khi dừng lại, người cầm lái bất ngờ đấm vào mặt thượng sĩ Cường và bỏ chạy. Khi bị bắt giữ, anh ta tiếp tục đấm vào mặt khiến thiếu úy Lê Hùng Vỹ ngã xuống đường. Người dân đi đường hỗ trợ tổ công tác cũng bị đánh.

Tại trụ sở cảnh sát hình sự, người cầm lái khai là Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi). Người ngồi sau là Nguyễn Danh Duy Linh (26 tuổi ở phường phố Huế, Hà Nội). Linh và Tuấn Anh là anh em ruột.

Tuấn Anh khai đã học môn võ Wushu được gần chục năm, từng đoạt huy chương bạc Wushu thế giới. Còn Linh - người lớn tiếng chửi bới lực lượng chức năng - vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Đài Loan, đang chờ xin việc.
 
Theo VnExpress
 
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.