Tuổi già, có con gái hiếu thảo vẫn chọn sống một mình: Lý do ở cuốn sổ tiết kiệm
GĐXH - Sau 3 năm sống cùng con gái, cụ ông nhất quyết trở về quê sống nốt tuổi già chỉ vì phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm trong nhà.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ bước vào tuổi già – giai đoạn cuối của cuộc hành trình đời người. Có người coi đó là lúc nghỉ ngơi, tận hưởng sau những năm tháng vất vả; nhưng cũng không ít người lại sống trong cô đơn, bệnh tật và lệ thuộc. Vậy làm sao để tuổi già được an yên, vui vẻ, không phiền con cháu hay bất kỳ ai? Câu trả lời nằm ở sự chuẩn bị từ sớm, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.
Câu chuyện hưu trí của ông Lý Kim Hoa, 68 tuổi, đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chia sẻ trên diễn đàn Toutiao cho thấy việc chủ động chuẩn bị cho tuổi già rất quan trọng bởi con cái cũng có cuộc sống riêng và không thể luôn ở bên để chăm sóc bạn. Để tránh phụ thuộc con và phải đối mặt với những tình huống khó khăn khi về già, bạn cần có kế hoạch rõ ràng trước khi nghỉ hưu.
Tuổi già bình yên bên con gái
Ông Lý Kim Hoa đã nghỉ hưu nhiều năm và có cuộc sống khá yên ổn ở quê. Ông chỉ có một cô con gái là Lý Đình Đình, năm nay 35 tuổi. Từ nhỏ, Đình Đình đã được bố chăm sóc chu đáo. Dù một mình nuôi con, ông Lý luôn cố gắng để con gái được học hành đầy đủ và không thua kém bạn bè.
Khi trưởng thành và đi làm xa, Đình Đình vẫn luôn quan tâm đến bố. Cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và tranh thủ về quê mỗi khi có thời gian.
Một lần, Đình Đình chủ động đề nghị bố chuyển lên thành phố sống cùng mình. Cô cho rằng tuổi ông đã cao, lại có một số bệnh cũ nên sống gần con sẽ thuận tiện hơn. Hai bố con có thể chăm sóc lẫn nhau, còn cô cũng dễ dàng đưa bố đi khám khi cần.
Ban đầu ông Lý không muốn rời quê. Ông vốn quen với cuộc sống yên tĩnh và không thích sự náo nhiệt nơi thành phố. Tuy nhiên, trước sự chân thành của con gái, ông cuối cùng cũng đồng ý.
Ba ngày sau, ông thu dọn đồ đạc, chào hàng xóm rồi lên thành phố sống cùng con.

Trong suy nghĩ của ông, con gái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Ông không muốn vì chăm sóc mình mà con phải hy sinh quá nhiều. Ảnh minh họa
Ba năm được con gái tận tình chăm sóc
Những năm đầu ở thành phố, cuộc sống của ông Lý khá ổn định. Thế nhưng tuổi cao khiến sức khỏe của ông không phải lúc nào cũng tốt. Có thời điểm ông thường xuyên đau ốm, thậm chí phải nhập viện.
Đình Đình vừa đi làm vừa chăm sóc bố. Công việc bận rộn nhưng cô chưa từng than phiền hay tỏ ra khó chịu.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của ông Lý dần ổn định. Ông bắt đầu có những thú vui riêng như đi bộ, uống trà và trò chuyện với hàng xóm.
Tuy nhiên, do con gái bận rộn với công việc, hai bố con không có nhiều thời gian ở bên nhau. Ban ngày Đình Đình đi làm, đến tối mới trở về nhà nhưng thường phải nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Ông Lý hiểu những áp lực của con nên chưa bao giờ trách móc. Ông chỉ âm thầm tận hưởng cuộc sống bình yên của mình.
Phát hiện cuốn sổ tiết kiệm, ông lập tức muốn về quê
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp tủ kệ, ông Lý vô tình phát hiện một cuốn sổ nhỏ bị rơi ra. Khi mở ra xem, ông bất ngờ nhận thấy đó là một cuốn sổ tiết kiệm mang chính tên mình.
Điều khiến ông xúc động hơn là bên trong có những khoản tiền được gửi đều đặn. Hóa ra, con gái đã âm thầm tiết kiệm tiền cho ông trong suốt thời gian qua.
Có lẽ Đình Đình muốn dành khoản tiền ấy để bố có thể thoải mái chi tiêu, lo thuốc men và những khoản sinh hoạt khi về già mà không phải suy nghĩ quá nhiều.
Cầm cuốn sổ trên tay, ông Lý vừa cảm động vừa xót xa. Ông biết con gái thương mình, nhưng cũng hiểu cô đang phải tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều suy nghĩ, ông quyết định trở về quê.
Ông cho rằng mình vẫn còn lương hưu, có thể tự chăm sóc bản thân và trang trải những nhu cầu cơ bản. Nếu tiếp tục sống cùng con, ông sợ mình sẽ trở thành gánh nặng khiến con thêm áp lực.
Không muốn trở thành gánh nặng của con
Ngày ông đột ngột về quê, Đình Đình vô cùng lo lắng và lập tức gọi điện hỏi lý do. Ông chỉ nhẹ nhàng nói rằng mình nhớ quê, không quen với cuộc sống thành phố nên muốn trở về. Ông không nhắc đến cuốn sổ tiết kiệm mà mình đã nhìn thấy.
Trong suy nghĩ của ông, con gái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Ông không muốn vì chăm sóc mình mà con phải hy sinh quá nhiều.
Ở tuổi xế chiều, điều ông cần không phải là được con cái chu cấp mọi thứ, mà là có thể tự chăm sóc bản thân khi còn đủ khả năng. Với ông, yêu thương con đôi khi cũng là biết giữ khoảng cách vừa đủ để con được sống cuộc đời của mình.
Câu chuyện của ông Lý khiến nhiều người nhận ra rằng, với không ít cha mẹ khi về già, sự hiếu thảo của con cái không nằm ở việc con phải hy sinh tất cả để chăm sóc mình. Đôi khi, điều họ mong muốn nhất chỉ là con có cuộc sống bình yên, còn bản thân vẫn có thể tự lo cho những năm tháng cuối đời.
Chuẩn bị sớm cho tuổi già
Liên hợp quốc dự báo đến năm 2050, số người trong nhóm từ 60 tuổi trở lên tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ tăng vọt lên 1,3 tỷ người, chiếm khoảng 25% dân số ở khu vực này. Hơn 30% số người cao tuổi có triệu chứng trầm cảm gia tăng, trong đó nhiều người nói rằng họ cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn, theo Sài Gòn giải phóng.
Các chuyên gia cho rằng, cái giá phải trả cho việc không hành động trước xu hướng già hóa dân số ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ rất đắt đỏ, bao gồm tình trạng khốn khó của công dân cao tuổi, sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, thiếu gắn kết xã hội, chi phí y tế và lương hưu tăng vọt. Ngược lại, nếu hành động và có sự chuẩn bị từ sớm cho tuổi già, người cao tuổi sẽ có nhiều cơ hội sống lâu, sống vui và khỏe hơn!
Các chuyên gia nhìn nhận, qua tuổi trẻ sẽ đến tuổi già. Nếu không chuẩn bị kỹ cho tuổi già ngay khi ta còn trẻ, thì lúc tuổi già ập đến, không ít người sẽ thiếu sự bình tĩnh đón nhận. Ngoài sự chuẩn bị về tâm lý, sức khỏe, sự chuẩn bị về kinh tế cũng là điều cực kỳ quan trọng để có được một tuổi già an vui, bớt lệ thuộc con cháu.
