Tượng sáp Hoài Linh giống như thật

| Giải trí

Sáng 16/11, phóng viên theo chân một số nghệ sĩ tới thăm xưởng đúc tượng sáp chân dung tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Nhiều bức tượng sáp thuộc dự án đúc 100 bức tượng sáp của những nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, ca nhạc đã có cống hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nước nhà đang dần hoàn thành là động lực khiến nhiều nghệ sĩ đến tham quan xưởng đúc tượng này.

Tiến sĩ - nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng bên cạnh bức tượng sáp NS Hoài Linh.
Tiến sĩ - nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng bên cạnh bức tượng sáp NS Hoài Linh.
Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông và NS Kiều Phượng Loan với hai gương mặt nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Kim Huệ.
Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông và NS Kiều Phượng Loan với hai gương mặt nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Kim Huệ.

Tiến sĩ – nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng cho biết rất vui khi được ba nhà điêu khắc: Nguyễn Văn Đông, Thái Ngọc Bình, Nguyễn Thị Diện chọn để đúc tượng. Chị là một trong rất ít các nghệ sĩ đàn dân tộc có được vinh dự này.

NS Kiều Phượng Loan và chân dung NSND Thanh Tòng.
NS Kiều Phượng Loan và chân dung NSND Thanh Tòng.

Giáo sư nhạc sĩ Phương Oanh, đang ở Pháp, cũng có tên trong danh sách được mời về Việt Nam để lấy số đo cho việc đúc tượng. Ngoài ra, GS-TS Trần Quang Hải, GS Nguyễn Vĩnh Bảo, nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, thạc sĩ Huỳnh Khải, Nghệ nhân Ba Tu… là những người có tên trong danh sách 100 bức tượng đợt 1 của xưởng này.

NS Kiều Phượng Loan và Mỹ Chi bên cạnh bức tượng danh hài Hoài Linh.
NS Kiều Phượng Loan và Mỹ Chi bên cạnh bức tượng danh hài Hoài Linh.

Xưởng đúc tượng có gần 30 thợ thủ công, nhà điêu khắc làm việc hăng hái. Hai bức tượng đang dần hoàn thiện là Cẩm Tiên và ca sĩ Lý Hải. Tượng của danh hài Hoài Linh đã hoàn thành và được các nghệ sĩ tham gia chuyến đi chụp ảnh nhiều nhất.

“Tôi bước vào xưởng đúc tượng, thấy Hoài Linh ngồi, cứ tưởng anh ấy cũng như chúng tôi đến để lấy số đo. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một bức tượng” – Mỹ Chi cho biết.

Các chuyên viên gắn tóc lên khuôn mặt các bức tượng nghệ sĩ.
Các chuyên viên gắn tóc lên khuôn mặt các bức tượng nghệ sĩ.

Nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình chia sẻ: “Mỗi bức tượng có giá từ 300 - 400 triệu đồng, được làm trong ba tháng. Thậm chí, kiểu tóc của mỗi tượng chúng tôi mời đúng những thợ làm tóc mà nghệ sĩ được đúc tượng quen làm đến để họ đến cắt, uốn, ép. Do đó tóc của các tượng khi được chế tác đều để dài tự nhiên, chưa cắt uốn. Các kiểu lông mi, nếp nhăn, đường cong trên gương mặt, thân thể đều được đo đúng tỉ lệ bằng các thiết bị hiện đại".

Các nghệ sĩ sẽ tư vấn cho các nhà điêu khắc cách tạo dáng đúng với nhân vật sân khấu, vai diễn mà họ yêu thích. Ví dụ như nghệ sĩ Tú Trinh với vai Nguyễn Thị Lộ (vở Bí mật vườn Lệ Chi), Mỹ Chi (bà Táo trong chương trình kịch Táo quân ngày Tết), Kiều Phượng Loan (vai Nữ vương trong vở Truyền thuyết tình yêu)…

Đặc biệt, các nhà điêu khắc này chia sẻ họ chọn vai diễn đề xuất với nghệ sĩ dựa theo danh sách đã được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn Giải Mai Vàng từ năm 2006 đến nay. Vì hầu hết các vai diễn đó cũng đều được bản thân các nghệ sĩ cũng yêu thích trong sự nghiệp nghệ thuật của họ.

NS Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi bên cạnh hai bức tượng ca sĩ Lý Hải và NS Cẩm Tiên.
NS Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi bên cạnh hai bức tượng ca sĩ Lý Hải và NS Cẩm Tiên.

Theo bà Nguyễn Thị Diện – Tổng giám đốc Công ty Tượng sáp Việt, hiện nay công trình này đã được Công viên Tao Đàn trình lên UBND TP.HCM để xin ý kiến cho việc bố trí mặt trận trong công viên, sớm ra mắt khán giả, người hâm mộ bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam.

“Sau dự án này, chúng tôi sẽ triển khai bảo tàng 54 dân tộc anh em Việt Nam, hiện tư liệu chuyên môn từ phục trang, thiết kế cho đến những vũ điệu dân gian, văn hóa vùng miền của dự án này đã được hoàn chỉnh để tiến hành việc đúc tượng” – bà Nguyễn Thị Diện cho biết.

Tiến sĩ - nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng bên cạnh bức tượng sáp nhạc sĩ Văn Cao.
Tiến sĩ - nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng bên cạnh bức tượng sáp nhạc sĩ Văn Cao.

Theo Thanh Hiệp

Người Lao Động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Giải trí -

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.