Tường trình của cô gái bị đánh ghen, lột trần

| Pháp luật

Theo lời khai của nạn nhân trong clip đánh ghen khiến dư luận phẫn nộ vừa qua, chỉ trong một ngày hôm đó, cô bị đánh đập dã man hai lần, lột trần ba lần liên tiếp.

Chiều qua, 13/4, cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã lấy lời khai của nạn nhân trong vụ clip đánh ghen, lột áo giữa đường gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Nạn nhân được xác định là Hà Thị Huyền Trang, sinh năm 1992, hiện là nhân viên mát xa, tẩm quất tại quán mát xa Lung Linh có địa chỉ tại thôn Linh Sơn, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội.
 
Theo xác nhận của cơ quan điều tra, nạn nhân Trang bị đánh hai lần, lần đầu tiên trong phòng 103 của nhà nghỉ Yên Bình, lần thứ hai ở ngoài đường liên thôn Yên Bình. Hai vị trí đánh dấu đỏ trong ảnh là hiện trường xảy ra vụ đánh ghen. Ảnh: Lãng Phong

Theo xác định của cơ quan điều tra, vụ đánh đập, hành hạ dã man này diễn ra tại phòng 103 nhà nghỉ Yên Bình và trên đường liên thôn xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội.

Theo tường trình của nạn nhân Hà Thị Huyền Trang, Trang bắt đầu làm nhân viên tại quán Lung Linh từ tháng 8/2010. Trong thời gian đi làm, Trang có quen biết với một nam thanh niên tên Cương. Đến tháng 10/2010 mối quan hệ giữa Trang và Cương có sự chuyển biến, hay nhắn tin, gọi điện cho nhau.

Sau tết Nguyên đán vừa qua, Trang chính thức nhận lời yêu Cương. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng Cương đã có người yêu tên là Khánh. Chính mối quan hệ tay ba này đã dẫn đến vụ hành hạ, đánh ghen kinh hoàng ngày 19/3.

Theo lời khai của Trang, sự việc diễn ra như sau: Ngày 15/3, Trang cùng với bạn của mình là Hằng (cùng làm nhân viên ở quán Lung Linh) đến nhà nghỉ Yên Bình theo lời gọi của Cương. Đến đây, Trang gặp Khánh và lúc này mới biết mặt “ vợ” của Cương, tuy nhiên, hai bên chào hỏi nhau và không xảy ra mâu thuẫn.

Tối 15/3, Khánh gọi Cương sang phòng mình chơi và chốt cửa lại không cho về. Đến 9 giờ sáng hôm sau, Cương mới về được phòng 103 gặp Trang. Sau đó, Khánh ra về, Trang ở cùng với Cương tại nhà nghỉ Yên Bình đến ngày 19/3.
 
Nạn nhân Hà Thị Huyền Trang đang xem lại đoạn clip để xác định các đối tượng liên quan. Ảnh chụp tại trụ sở công an huyện Quốc Oai, Hà Nội chiều 13.4. Ảnh: Lãng Phong
 
Trang cho biết, trong thời gian ở nhà nghỉ Yên Bình, Khánh có nhắn tin cho Cương với nội dung: “Nếu mà em không có được hạnh phúc, em cũng không để cho con Trang được hạnh phúc”.

Khoảng 13h ngày 19/3, lợi dụng lúc Cương đi vắng, Khánh cùng với ba người nữa là Ly, Thảo và Nhung xông vào phòng 103. Khi đó trong phòng chỉ có Trang, Hằng và Hùng - bạn trai của Hằng. Khánh đuổi Hằng và Hùng ra ngoài, đóng cửa lại rồi cùng với Ly, Thảo, Nhung nhảy vào đánh Trang.

Khánh nói: “Tao nói với mày nhé, mày cướp chồng của tao thì được chứ cướp người yêu của tao thì khó lắm." Không để Trang nói gì, cả bốn đối tượng lao vào đánh đập, trong đó, theo lời khai của Trang, Thảo là đối tượng đánh nhiều nhất. Chưa thỏa cơn ghen, Khánh cùng ba đàn em của mình còn cắt tóc, lột và xé áo của Trang.

Theo như lời khai của Trang với cơ quan điều tra, sau khi đánh khoảng 10 – 15 phút thì bà chủ nhà nghỉ Yên Bình xuất hiện ở cửa phòng và nói: “Bọn mày vừa vừa thôi.” Nghe lời này, Khánh và đàn em không đánh nữa. Trang thay áo lót, áo phông (màu đen) và đi ra đường bắt xe taxi, định trở về Thạch Thất.
 
Các đối tượng liên quan đang xác định vị trí đánh Hà Thị Huyền Trang trên đường liên thôn xã Yên Bình, Thạch Thất. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trong lúc Hằng và Trang đi ra đường liên thôn để bắt taxi, Khánh và đàn em cũng bắt taxi đi qua chỗ Trang đứng nhưng sau đó, cả bốn đối tượng đi bộ ngược trở lại, tiếp tục hành hung Trang. Theo tường trình của Trang, cả bốn đối tượng lao vào đánh đập, lột hết cả áo lót và áo phông của Trang. Trước tình cảnh này, Hằng đã đưa chiếc áo khoác của mình cho Trang.
 
Theo lời kể của Trang, bắt đầu từ lúc này, một đối tượng lấy máy điện thoại của Khánh để quay clip trong khi các đối tượng khác vẫn chửi rủa, lặng mạ, đánh đập, lột áo khoác, cắt tóc và bắt Trang ở trần quỳ xuống xin lỗi. Sau đó, một người phụ nữ đứng tuổi đưa áo cho Trang mặc. Theo xác nhận, người phụ nữ này chính là bà chủ của nhà nghỉ Yên Bình.
 
Theo Lãng Phong - Vân Anh
Dân Việt
thanhloan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.