Uẩn khúc vụ thầy giáo chết bên cạnh bức thư tuyệt mệnh
Cái chết có nhiều uẩn khúc của thầy giáo này làm người dân có nhiều suy nghĩ trái chiều.
Ngày 8/7, Công an tỉnh xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ cái chết bất thường của thầy giáo Huỳnh Kỳ Vọng (SN 1963, ngụ tại căn nhà số 78, lộ 7, ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) – Thầy Vọng hiện đang là giáo viên dạy môn địa lý trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Bến Cát).
|
|
|
Vũng máu được phát hiện cạnh giường ngủ thầy Vọng và bức thư
tuyệt mệnh |
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Điền đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng. Qua khám nghiệm công an thu giữ được 1 cây kéo, một cái rựa dính đầy máu, bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh được viết nghệch ngoạc không rõ nội dung.
Em Huỳnh Hương Thảo (SN 1996, con gái của nạn nhân) cho biết, trước khi đi nấu cơm em còn thấy bố ở trong nhà nhưng khi xong việc em thấy có dấu hiệu khác lạ. Nghi có chuyện chẳng lành Thảo liền đi vòng ra phía sau, nhìn về hướng thùng phuy thì phát hiện có cặp chân đang treo lủng lẳng trên đó. Hoảng sợ nhưng Thảo vẫn bình tĩnh lại xem và như chết lặng khi phát hiện bố mình đã gục chết dưới thùng phuy đựng nước. “Lúc này em chỉ biết la lên rồi điện thoại cho anh trai đến kéo bố ra”, Thảo cho biết.
Trong khi đó bà Đỗ Kim Nhác (SN 1972, vợ của thầy Vọng) cho hay: "Tôi không hề hay biết anh Vọng xảy ra chuyện. Lúc xảy ra án mạng tôi đang đi bán mủ cao su cách nhà khoảng 4km, khi nhận được điện thoại của con gái tôi chạy về thì không kịp".
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra đông đảo người dân và đồng nghiệp, học sinh đã đến nhà thầy Huỳnh Kỳ Vọng để thắp nhang chia buồn. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân sống xung quanh nhà thầy Vọng cho biết, thầy Vọng là người sống khép kín, hòa đồng với hàng xóm, cái chết bất bình thường của nạn nhân làm nhiều người rất thương tiếc.
Chúng tôi cũng trao đổi với thầy Nguyễn Văn Anh – Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn và một số đồng nghiệp của nạn nhân thì được biết, thầy Vọng dạy môn địa lý tại trường đã lâu và sống rất hòa đồng. “Anh ấy ít nói, hiền lành, nhiệt tình trong công việc và thường hay giúp đồng nghiệp, học sinh. Cái chết của anh ấy làm chúng tôi rất đau lòng”, thầy Anh chia sẻ.
Uẩn khúc quanh cái chết
Trong quá trình tìm hiểu của phóng viên VTC News, được biết thầy Vọng có vợ và 3 người con là Huỳnh Trọng Hiếu (con trai lớn), Huỳnh Hương Thảo và một người con gái út. Cách đây khoảng 4 năm do hôn nhân rạn nứt nên thầy Vọng đã ly hôn với bà Đỗ Kim Nhác. Sau khi ly hôn bà Nhác đã tách ra ngoài ở gần căn nhà cấp 4 của thầy Vọng và các con. Riêng phần đất vườn rộng khoảng 7.000m2 cao su đang khai thác được chia đều cho 5 thành viên trong gia đình.
Còn thầy Vọng, sau khi “đường ai nấy đi” thầy có kết bạn với một người phụ nữ tên Huỳnh Thị Dứt (quê An Giang) và có với nhau đứa con gái 2 tuổi. Trước khi xảy ra án mạng bà Dứt đang đưa con gái về quê. Trong khi đó theo thông tin từ người nhà nạn nhân, bà Nhác cũng đã quen biết với người đàn ông tên H. (làm nghề hớt tóc gần chợ Bến Cát) và đang lên kế hoạch chuẩn bị “lên xe hoa” lần thứ 2 với người này. Ông H. đã có vợ và 3 người con lớn.
|
|
|
Nỗi đau của các con và người thân nạn nhân sau vụ án
|
Liên quan đến vụ án mạng, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Mộng, Phó Trưởng Công an xã An Điền cho biết, sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra.
Thông tin từ ông Mộng, khi kiểm tra phòng ngủ của thầy Vọng, lực lượng chức năng còn phát hiện dưới giường có một vũng máu lớn, một cây rựa và một cây kéo nhọn, bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh. Bức thư này được viết trên giấy A4, chữ lớn, dòng chữ nghệch ngoạc, rất khó xác định có phải là nạn nhân viết hay không. Nội dung thư tuyệt mệnh viết không rõ ràng, khó đọc. Trong đó có một số dòng viết: “gây phiền hà cho bà con; lạy cha lạy mẹ; mọi người nhớ chăm sóc nhau...”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.