Ưng Hoàng Phúc: 'Tôi và Sơn Tùng M-TP giống nhau'
Nam ca sĩ chia sẻ về mối quan hệ giữa bản thân, Sơn Tùng M-TP và ông bầu mát tay Quang Huy.
Quang Huy vạch sẵn đường đi cho Sơn Tùng
Nhiều người gọi Quang Huy là ông bầu mát tay khi tạo ra được Ưng Hoàng Phúc và sau này là Sơn Tùng M-TP. Với tôi, Huy giỏi, trẻ tuổi và có tư duy hơn nhiều người. Nếu cậu ấy chọn được đúng người, thành công đến với Huy và ca sĩ kia là điều đương nhiên.
Còn với câu hỏi về sự giống nhau trong cách Huy làm cho tôi và Sơn Tùng M-TP, đã có lúc tôi thử nghĩ và tìm ra được những điểm tương đồng đến bất ngờ. Tôi và Tùng cùng tuổi Tuất, đến với Quang Huy trong chu kỳ đúng 12 năm và bùng nổ rất sớm ở tuổi 20, 21.
Tùng là người có tài. Nhưng sau những scandal, tôi nghĩ cậu ấy phải suy nghĩ chín chắn hơn về những việc mình làm. Tìm ra cách khắc phục những chuyện này, Tùng sẽ được nhiều người yêu thương hơn.
Về phía Quang Huy, khi chọn Sơn Tùng, tôi tin cậu ấy có định hướng và suy nghĩ sẵn trong đầu. Huy sẽ xây dựng Tùng theo cách mà cậu ấy muốn, đi theo con đường nào, giải quyết scandal ra sao. Đây cũng là điều tốt cho cả hai!
"Huy sẽ xây dựng Tùng theo cách mà anh ấy muốn, đi theo con đường nào, giải quyết scandal ra sao".
Khác với cách mà Quang Huy hợp tác với Sơn Tùng hay các ca sĩ sau này, tôi và cậu ấy đến với nhau khi không có bất kỳ vốn liếng gì trong tay. Chúng tôi đơn thuần chỉ là ca sĩ và nhạc sĩ, cảm thấy hợp tính nhau và có duyên để bắt tay làm việc.
Khi còn là thành viên của 1088, tôi được người quản lý và cả 4 anh em dành nhiều ưu tiên, vì họ biết rằng cậu em út này nổi và được yêu thích nhất nhóm. Quang Huy thời điểm đó đang làm việc cùng anh trai Nguyễn Hà với chương trình Giai điệu tình yêu, nên rất nhạy bén với thị trường. Ngay khi 1088 tan rã, Huy chọn tôi.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy sự hợp tác giữa mình và Quang Huy có nhiều điều thuận lợi. Có lẽ do chúng tôi hợp tuổi, hợp mạng, lại cùng có máu me của người trẻ. Khi đạt đến thành công, không ai phủ nhận đó là thành quả của tôi và Huy, mang lại cho hai anh em rất nhiều thứ.
Tôi và Huy có mâu thuẫn hay không? Dĩ nhiên câu trả lời là có.
Trong gia đình không tránh khỏi những xích mích, tranh cãi, huống chi là công việc. Nhưng với tôi những điều đó không quan trọng cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi sau này. Thời gian gắn bó cùng Huy, chuyện xấu có, tốt cũng có. Nhưng với tôi đó là kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng, là quá khứ không thể thay đổi. Nhìn lại, tôi không có gì phải kể lể.
Khi tách khỏi Wepro, tôi có đủ chín chắn, suy nghĩ và hiểu biết để thoải mái đón nhận tất cả mọi thứ. Không chỉ trong giới giải trí, môi trường nào cũng có sự đào thải. Mối quan hệ giữa ca sĩ và công ty quản lý đến lúc tan rã, đường ai nấy đi cũng là quy luật tự nhiên.
3 lần sụp đổ vì chấn thương
Thời điểm kết thúc hợp đồng 6 năm với công ty Thế giới giải trí, cũng là lúc chấn thương mà tôi gặp phải vài năm trước có dấu hiệu trở nặng. Thời điểm đó, tôi vừa loay hoay lựa chọn hướng đi tiếp theo sự nghiệp, vừa phải tự thân tìm cách chữa trị.
Quyết định chọn cách giải phẫu với hy vọng sớm bình phục, nhưng rồi phải đón nhận cảm giác hụt hẫng khi bệnh lại tái phát chỉ trong thời gian ngắn sau. Chứng kiến cảnh mọi thứ trì trệ vì cơn đau, tôi cảm nhận rõ sự bế tắc và muốn buông xuôi.
Lần thứ 2 đặt cược vào chính sinh mạng của mình, tôi trở lại phòng mổ với tâm lý được mất rõ ràng. Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ dễ dàng như mong muốn.
Giữa 2014, chấn thương tiếp tục tái phát nặng khiến tôi phải rút khỏi Tuyệt đỉnh tranh tài. Tôi được bác sĩ khuyên mổ để gắn titan vào cột sống. May nhờ có quý nhân phù trợ, tôi tìm được nơi chữa trị mà không cần phẫu thuật. Đến nay, bệnh tình của đã bình phục hơn 90% để trở lại với công việc đều đặn hơn, có sức khỏe để thu âm, tập vũ đạo, quay MV.
Những ngày chống chọi với bệnh tật, tôi tuột dốc về sức khỏe lẫn tinh thần, phân tâm trong nhiều vấn đề, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ quẩn. Có lẽ tôi sống mạnh mẽ từ nhỏ, đến tuổi thiếu niên đã tự đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời mình. Hơn nữa, tôi là trụ cột cho gia đình và hai bên nội ngoại, nếu không làm, ai sẽ gánh vác? Vượt qua 3 lần sụp đổ vì chấn thương, giờ đây chuyện khó khăn đến cách mấy cũng không làm tôi bị khuất phục.
Tôi nghĩ ông Trời cố tình ban cho mình những điều đẹp đẽ và cả những khổ đau nhất, ắt hẳn muốn tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc sống này. Giờ đây, tôi vui vẻ, hài lòng với những gì đang diễn ra xung quanh mình, cát-xê ở mức cao trong giới, cuộc sống vẫn được đảm bảo.
Ít xuất hiện trên mặt báo nhưng thời gian qua tôi vẫn đi diễn đều đặn trong và ngoài nước như Canada, Mỹ. Mỗi lần đi về mất khoảng 1 – 2 tháng. Có lúc tôi nhận show đám cưới với giá 5.000 – 10.000 USD, nhưng phần lớn vì tình cảm với khán giả muốn có mặt mình trong ngày trọng đại của họ.
Con trai Kim Cương thân với tôi hơn mẹ
Tình yêu tác động nhiều đến sự nghiệp âm nhạc, cho tôi cảm giác hạnh phúc, động lực để có thể làm nhiều thứ hơn. Dĩ nhiên, khi quen một người nào, tôi cũng sẽ thay đổi, có thể tốt – xấu, nhiều – ít, theo chiều hướng nào còn tùy thuộc vào nhiều thứ. Hơn 3 năm quen Kim Cương, chúng tôi chọn cách nhường nhịn nhau để sống. Có lẽ đây là thay đổi quan trọng nhất để chúng tôi có thể gắn bó nhau lâu đến như vậy.
Nhiều người nói tôi là người từng trải trong tình cảm, tôi không phủ định đều này. Nhưng tôi tin vào duyên số, việc tôi gặp và yêu Kim Cương cũng nhờ duyên nợ mà thành. Lần đầu gặp nhau, tôi và cô ấy ngồi đối diện. Nếu ngồi kế bên, có thể tôi và Kim Cương đã không nhìn thấy nhau. Với tôi, đây chính là duyên định mệnh.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về Kim Cương, cô ấy không hẳn đẹp, nhưng lạ và có duyên, đặc biệt là nước da ngăm đen. Nhưng tôi lại không biết cô ấy là người mẫu có tiếng. Mãi sau này khi Kim Cương tham gia đóng MV cho Quế Vân, chúng tôi mới ngờ ngợ nhận ra nhau. Lúc đó, tôi chủ động xin số điện thoại của cô ấy để quá giang xe. Câu chuyện này mãi đến sau này tôi vẫn còn bị bạn bè chọc. (cười)
Tôi không ngại việc Kim Cương đã có con. Đó không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Tôi nghĩ một người phụ nữ có con là điều thiêng liêng, một hình ảnh rất đẹp. Khi thương một người là yêu chính con người của họ trong hiện tại và hướng đến tương lai, chứ không phải soi xét những chuyện trong quá khứ. Thậm chí con Kim Cương thân và thích chơi với tôi hơn cả mẹ
Chúng tôi đang sống chung nhà và xác định sẽ kết hôn. Hiện tại, do cả hai vẫn còn vướng bận với sự nghiệp nên phải chờ thêm thời gian. Tôi đang rất sung sức để có thể trở lại với âm nhạc. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia đầu tư và sản xuất một bộ phim điện ảnh dự kiến khởi chiếu vào tháng 1 năm sau.
Tôi đã qua thời bùng nổ với những khán giả “trẻ trâu”, thay vào đó, bây giờ họ chọn cách nhẹ nhàng ủng hộ, âm thầm đón nhận. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi tin mọi người vẫn còn nhớ đến mình, nhớ đến cái tên Ưng Hoàng Phúc trong showbiz Việt.
Theo Phương Giang
Zing
Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My
Giải trí - 3 giờ trước32 năm gắn bó, Diễm My 6x và chồng doanh nhân vẫn duy trì hôn nhân ngọt ngào khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcNhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.
Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Ngôi chùa Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng làm lễ Hằng thuận có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.
Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi giữ vai trò này, anh là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình miền Bắc.
Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.
NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.
NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcGĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt
Giải tríGĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.