"Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu"

"Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu"

Xã hội

"Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm, hoặc 1, 2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi", đó là những lời tâm sự cuối cùng của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm trước khi ra đi.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối cố giữ con đã qua đời

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối cố giữ con đã qua đời

Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 2 tuần được các bác sĩ mổ cấp cứu bắt con, chiều 27/7, chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Hà Tĩnh. Chị Trâm là thai phụ ung thư phổi giai đoạn cuối đã từ chối điều trị để giữ con.

Nỗi ám ảnh ở vùng đất có nhiều người chết trẻ

Nỗi ám ảnh ở vùng đất có nhiều người chết trẻ

Xã hội

GiadinhNet - “Ung thư”, hai từ ấy đang ám ảnh người dân xã Liên Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Nơi đây, nhiều người đàn ông trẻ khỏe bất chợt đau ốm, đi khám mới biết mình đã mang “án tử” và chỉ còn chờ ngày... về với đất. “Sát thủ giấu mặt” nào đang ngấm ngầm lấy đi cuộc sống của những con người hiền lành ở vùng đất này?