Uống phải thuốc mê trong tiệc sinh nhật, cô gái bị "bạn" cướp nữ trang
Tỉnh dậy sau tiệc sinh nhật bạn tại một khách sạn ở đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội), chị Hồng phát hiện toàn bộ nữ trang trên người đã không còn. Những người bạn cùng dự cũng biến mất.
Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (28 tuổi) cùng ở huyện Gia Lâm để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, khuya 21/6, chị Hồng đến trụ sở cảnh sát trình báo, trước đó ít tiếng chị nhận được điện thoại của Thảo (một người bạn mới quen) mời đến một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) để dự sinh nhật. Tại đây chị gặp 2 nam thanh niên (một người tên Long và một người có biệt hiệu "Củ chuối").
Sau khi uống xong lon nước bò húc, chị Hồng cảm thấy mệt và buồn ngủ đã lên một căn phòng khác. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh chị phát hiện có người tháo nhẫn của mình nhưng không thể phản ứng. Tỉnh dậy, chị Hồng phát hiện toàn bộ tài sản như dây chuyền, lắc, nhẫn... bị mất. 3 người bạn dự sinh nhật cũng "biến" khỏi khách sạn.
Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm, đạo diễn màn kịch trên là Long. Hiện tên này đang bị công an truy bắt.