Va chạm giao thông, 2 thanh niên đâm chết người giữa phố
Hai đối tượng đã ra đầu thú, sau khi tham gia vụ giết người ngày 25/2 tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP HCM.
![]() |
|
Bình và Vương. |
Sau khi va quệt xe,Vương gọi điện hỏi tiền bồi thường cho hai thanh niên đi xe Max thì một trong hai thanh niên hỏi mượn điện thoại nhưng sau đó bỏ luôn vào túi quần rồi lên xe định chạy đi. Thấy vậy, Bình lao đến dùng chân đạp đổ chiếc xe Max và xảy ra án mạng…
Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM di lý Phan Thái Bình (19 tuổi) và Phạm Văn Vương (18 tuổi, cùng quê quán Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) từ Bình Thuận về TP HCM. Trước đó, ngày 1/3, hai đối tượng này đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi tham gia vụ giết người ngày 25/2 tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP HCM.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/2 làm anh Nguyễn Văn Toan (21 tuổi, quê quán Hải Hậu, Nam Định) cùng Lê Minh Tuấn (22 tuổi, quê quán Bình Chánh, TP HCM) bị thương nặng. Sau khi gây án, hai thanh niên này lên xe tẩu thoát. Khi Công an phường Bình Hưng Hoà đến hiện trường thì Toan đã chết, còn Tuấn được đi cấp cứu tại bệnh viện và hồi phục sau đó.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu được một cái bóp, trong đó có 3 sim điện thoại. Tiến hành xác minh chủ sở hữu của các sim điện thoại thì phát hiện đó là Phan Thái Bình và Phạm Văn Vương cùng ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đối chiếu với lời khai của bị hại và các nhân chứng về nhân dạng hai đối tượng này, cơ quan Công an xác định Bình và Vương chính là hung thủ gây án nên kêu gọi gia đình hai đối tượng vận động con em mình ra đầu thú…
Tại cơ quan Công an, Bình và Vương khai nhận: Sau khi va quệt nhau, hai người thanh niên đi xe Max (Toan và Tuấn) yêu cầu đến bệnh viện khám bệnh và được Bình, Vương đồng ý. Tuy nhiên khi đến hương lộ 3, một trong hai thanh niên đi xe Max yêu cầu dừng xe và đòi bồi thường bằng tiền. Nghe vậy Vương móc trong túi ra 90.000 đồng rồi nài nỉ "Tụi em chỉ còn chín chục ngàn, hai anh cầm đỡ" nhưng Tuấn và Toan không đồng ý. Vì vậy mà Vương điện thoại cho một người quen để mang tiền đến bồi thường.
Vương vừa điện xong thì một trong hai thanh niên đi xe Max hỏi mượn điện thoại nhưng sau đó bỏ luôn vào túi quần rồi lên xe định chạy đi. Thấy vậy, Bình lao đến dùng chân đạp đổ chiếc xe Max và xảy ra đánh nhau. Và Bình chính là đối tượng đã dùng dao đâm hai anh Toan và Tuấn.
Sau khi lên xe tẩu thoát, Bình phát hiện Vương bị đâm một nhát phía sau lưng nhưng Vương không biết mình bị ai đâm và đâm lúc nào. Những ngày sau khi gây án Bình và Vương đều đi làm bình thường (cùng làm tại cơ sở may ở quận Tân Phú) cho đến chiều 27/2 thì được người nhà gọi về quê sau đó ra đầu thú…
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiến hành điều tra làm rõ việc Vương bị đâm và bị lấy chiếc ĐTDĐ để làm cơ sở xử lý về hành vi của các đối tượng tham gia vụ đánh nhau dẫn đến chết người này.
