Va chạm giao thông, đánh nạn nhân chấn thương sọ não ở Hà Nội: Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
GiadinhNet - Xuất phát từ vụ va chạm giao thông khá nhẹ nhưng anh Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1985, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã bị một đối tượng ở địa phương gọi người đến hành hung, khiến anh bị chấn thương sọ não.
![]() |
|
Anh Tuấn mong cơ quan Công an sớm khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng. |
Xin lỗi vẫn bị đánh
Theo trình bày của anh Tuấn, khoảng 20 giờ ngày 6/3/2013 anh Tuấn cùng nhóm bạn cùng xã là các anh Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Danh Thanh và Nguyễn Duy Minh đi từ trên đê chợ Sấu (xã Dương Liễu) về nhà bằng xe máy đã va chạm với xe do ông Ngô Văn Được (trú tại đội 6, xã Dương Liễu) điều khiển. Với sự cầu thị, anh Tuấn và nhóm bạn đã xin lỗi nhưng ông Được không chấp nhận, sau đó ông Được còn gọi thêm một số bạn và người thân đến. Do bị nhóm người nhà ông Được xúc phạm, anh Tuấn phân bua vài câu thì bị nhóm này lao vào đánh tới tấp. Anh Tuấn nhớ lại: “Khi xe chúng tôi lưu thông đến gần cổng UBND xã Dương Liễu thì xe do ông Được đi ngược chiều điều khiển rẽ sang đường. Do bị bất ngờ, tôi không kịp phản ứng nên xảy ra va chạm, trong lúc chúng tôi đang hỏi han thì ông Được có gọi mấy người đứng bên đường sang. Chúng tôi đã xin lỗi ông Được nhưng không được nhóm người này chấp thuận, họ chửi bới, xúc phạm mấy anh em tôi thậm tệ. Khi đó, tôi có phân bua vài câu thì bất ngờ bị ông Được cùng anh Ngô Văn Hưng (trú tại đội 6) và một số thanh niên nữa mà tôi không biết mặt lao vào đánh tới tấp. Thấy họ đông người, tôi đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người nhà ông Được truy đuổi. Khi bắt kịp, họ đấm đá túi bụi, dùng gạch, đá đập nhiều nhát vào đầu tôi, cho đến khi tôi gục ngã, bất tỉnh và không biết gì nữa”.
![]() |
|
Hiện trường vụ xô xát. |
“Ngâm” hồ sơ
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Quảng- Trưởng Công an xã Dương Liễu xác nhận có vụ xô xát giữa anh Tuấn và ông Được ngay trước cổng UBND xã Dương Liễu. Ông Quảng cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc, chúng tôi đang họp trong trụ sở UBND xã Dương Liễu nên đã cử 4 đồng chí xuống nắm bắt tình hình. Sau một thời gian xác minh, thấy sự việc nghiêm trọng chúng tôi đã báo Công an huyện Hoài Đức nhằm cử cán bộ xuống địa phương để điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Công an huyện lại bàn giao hồ sơ cho chúng tôi giải quyết theo hướng hòa giải. Tuy nhiên, sau nhiều lần hòa giải bất thành, xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nên ngày 23/4, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra”.
Lý giải sự chậm chễ trong việc chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hoài Đức, ông Quảng cho rằng: “Sở dĩ có sự chậm trễ như vậy là do chúng tôi phải đợi anh Tuấn đi viện về thì mới lấy được lời khai. Nhiều lần chúng tôi triệu tập các nhân chứng đến lấy lời khai nhưng họ không lên với nhiều lý do khác nhau. Anh Tuấn có đơn đề nghị khởi tố vụ án và đưa đi giám định thương tật nhưng những việc đó vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên cấp trên để điều tra”.

