Vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé Voi - con trai Tùng Dương

| Giải trí

GiadinhNet - Cậu bé được gọi bằng tên thân mật là Voi. Nhóc tỳ là trái ngọt trong cuộc tình lâu năm của anh với bạn gái Giang Phạm.

Người bạn đời Giang Phạm đã sinh quý tử cho Tùng Dương vào đêm 11/12/2015, ngay trước một liveshow quan trọng của anh. Hiện tại, con trai Tùng Dương đã được hơn 1 tuổi, cậu bé Voi con rất bụ bẫm, có gương mặt khôi ngô.

Khi con được 1 tháng tuổi, nam ca sĩ Con cò mới chủ động công khai hình ảnh của bé. Từ đó đến nay, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trên trang cá nhân. Ít giờ trước, anh lại làm các fan thích thú với bức ảnh mới của Voi con dễ thương, ngộ nghĩnh.

Giữa tháng 12 năm ngoái, trên sân khấu liveshow Thập kỷ hoan ca, Tùng Dương rơi nước mắt thông báo với khán giả, con trai đầu lòng của anh đã chào đời.
Giữa tháng 12 năm ngoái, trên sân khấu liveshow 'Thập kỷ hoan ca', Tùng Dương rơi nước mắt thông báo với khán giả, con trai đầu lòng của anh đã chào đời.

Cậu bé được gọi bằng tên thân mật là Voi. Nhóc tỳ là trái ngọt trong cuộc tình lâu năm của anh với bạn gái Giang Phạm.

Cậu bé được gọi bằng tên thân mật là Voi. Nhóc tỳ là trái ngọt trong cuộc tình lâu năm của anh với bạn gái Giang Phạm.

Cặp đôi yêu và chung sống như vợ chồng đã nhiều năm nhưng Tùng Dương chưa bao giờ công khai về mối quan hệ này trên mặt báo. Chỉ khi con trai chào đời, anh mới chịu tiết lộ tin vui với người hâm mộ.
Cặp đôi yêu và chung sống như vợ chồng đã nhiều năm nhưng Tùng Dương chưa bao giờ công khai về mối quan hệ này trên mặt báo. Chỉ khi con trai chào đời, anh mới chịu tiết lộ tin vui với người hâm mộ.

Tùng Dương đã rất xúc động khi lần đầu được làm bố. Anh từng tâm sự, dù phải thức đêm trông con, cho con ăn nhưng nam ca sĩ vẫn thấy hạnh phúc và coi đó là một điều thiêng liêng.
Tùng Dương đã rất xúc động khi lần đầu được làm bố. Anh từng tâm sự, dù phải thức đêm trông con, cho con ăn nhưng nam ca sĩ vẫn thấy hạnh phúc và coi đó là một điều thiêng liêng.

Mỗi khi đi công tác xa, ca sĩ 33 tuổi lại bày tỏ nỗi nhớ con và mong muốn được đáp chuyến bay sớm nhất về với bé.
Mỗi khi đi công tác xa, ca sĩ 33 tuổi lại bày tỏ nỗi nhớ con và mong muốn được đáp chuyến bay sớm nhất về với bé.

Nói về sự thay đổi tích cực nhờ con trai, giọng ca Con cò nói: Tôi nghĩ mình hát hay hơn, sống có trách nhiệm hơn. Tôi biết kiểm soát bản thân hơn, làm gì tôi cũng nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con cái.
Nói về sự thay đổi tích cực nhờ con trai, giọng ca 'Con cò' nói: "Tôi nghĩ mình hát hay hơn, sống có trách nhiệm hơn. Tôi biết kiểm soát bản thân hơn, làm gì tôi cũng nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con cái".
Tổ ấm viên mãn cũng là động lực giúp Tùng Dương lao động chăm chỉ và thăng hoa hơn trong âm nhạc.
Tổ ấm viên mãn cũng là động lực giúp Tùng Dương lao động chăm chỉ và thăng hoa hơn trong âm nhạc.

Anh tâm sự: "Tôi đã thực sự vững vàng và luôn sẵn sàng đối mặt với các thử thách, khó khăn của cuộc sống. Nuôi dưỡng khát vọng nghệ thuật của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải khắt khe với chính mình, tôi nghĩ đó cũng là cách con cái sẽ nhìn nhận và chịu ảnh hưởng từ cha. Trong công việc tôi hết mình và hăng say. Tôi chăm chỉ và không ngại thức khuya, dậy sớm... điều tưởng bình dị mà trước khi có con trai tôi khó lòng thực hiện được”.

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Quốc Trường gây chú ý trong 'Sao nhập ngũ'

Quốc Trường gây chú ý trong 'Sao nhập ngũ'

Giải trí -

GĐXH - Tham gia "Sao nhập ngũ", Quốc Trường gây chú ý với nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần quyết liệt và biệt danh "trưởng thôn". Nam diễn viên cũng tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Giải trí -

GĐXH - Sau những biến cố trong cuộc sống, diễn viên Phương Oanh hiện tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, sắc vóc thăng hạng của người đẹp "Hương vị tình thân" đều nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.