Vân Hugo: "Khi lớn lên, tôi mong con mình sống đúng giới tính"
Bà mẹ đơn thân Thanh Vân Hugo chia sẻ những trăn trở khi phải nuôi dạy con một mình, thiếu vắng bàn tay của người đàn ông trong gia đình.
Thanh Vân của ngày hôm nay đã mặn mà và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã lấy lại tinh thần, không còn thấy cô đơn hay hụt hẫng như ngày mới ly hôn. Bé Bin chính là tình yêu lớn, niềm hạnh phúc, là mục đích sống của Vân Hugo. Bé Bin ngày một khôn lớn, đáng yêu, thông minh và hiểu tâm lý mẹ Vân. Tuy nhiên, bên cạnh "bà mẹ đơn thân" Thanh Vân cũng có rất nhiều lo lắng, trăn trở khi phải nuôi dạy con một mình..
Hẹn gặp Thanh Vân Hugo tại trường mẫu giáo của con trai theo học, đây cũng là nơi cô đang thử sức với vai trò giáo viên mầm non. Cô đã trải lòng tâm sự với chúng tôi về cuộc sống, việc chăm sóc con trai sau hơn một năm chia tay chồng cũ.
Nhìn lại chặng đường sóng gió trong hôn nhân, có khi nào chị thấy hối hận trước những quyết định của mình?
Quan điểm của tôi, trong cuộc sống sẽ diễn ra những bước ngoặt không thể tránh được. Biết được ngày mai nhưng không biết được tương lai như thế nào. Những kế hoạch của tôi càng ngày bị thay đổi, không tính được xa nên giờ tôi sống chậm mà chắc, cũng không tính toán quá nhiều. Ngày hôm nay tôi cố gắng để ngày mai tốt đẹp.
Riêng nói về quá khứ tôi không bao giờ oán trách hay buồn vì mọi thứ đã xẩy ra. Tới thời điểm này cũng hơn 1 năm trôi qua, mọi thứ đã dần ổn định. Tôi đã quen với cuộc sống tự do bên con trai. Nhiều khi nghĩ lại chỉ để bản thân rút kinh nghiệm sống tốt hơn.
Mọi thứ trong cuộc sống bỗng dưng thay đổi 180 độ, thiếu vắng người đàn ông bên cạnh hẳn phải có những khó khăn ập đến với hai mẹ con chị?
Khó khăn nào rồi cũng phải tìm cách vượt qua. Kinh tế xã hội ngày một suy thoái, giờ đi làm cũng khá khó khăn và vất vả nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để con không phải đói, khổ. Hay có những lúc tôi đi làm xa nhà thì Bin ở nhà với ông bà ngoại nên cũng không bao giờ cô đơn.
Nhưng có lẽ điều khủng khiếp nhất, vất vả nhất là việc hai mẹ con bị cùng bị ốm. Nếu một người ốm còn có thể xoay sở được chứ cả hai cùng bệnh thì thật sự quá mệt mỏi.
Cách đây không lâu, Bin bị sốt phát ban vào đúng thời điểm tôi cũng đang sốt cao nhất vì viêm họng. Bà ngoại phải đưa hai mẹ con đến bệnh viên. Trong lúc bà làm thủ tục thì tôi phải bế con đi đến các phòng khám để xét nghiệm mà mẹ thì đang ốm cảm giác rất mệt mỏi, bước đi không nổi. Nhiều lúc chỉ ước có ai bên cạnh giúp mình. Có lẽ nếu không có sức mạnh của người mẹ tôi sẽ không thể vượt qua được. Bản thân mẹ tôi lúc đó còn bị ngã, bong gân ở chân.
Con trai tôi dù ít tuổi nhưng không bao giờ nói điều gì khiến mẹ khó xử. Bin rất tinh tế và hiểu tâm trạng cũng như suy nghĩ của mẹ. Chỉ có 1 lần duy nhất cách đây nửa năm, con có hỏi bố đâu nhưng sau khi thấy mẹ buồn buồn không trả lời nên từ đó không bao giờ hỏi lại nữa.
Vậy chị có cho con về chơi với bố và ông bà nội không?
Khoảng 2-3 tuần bố cháu sẽ đón Bin về nhà chơi 1 lần. Nếu gia đình bên đó không có việc bận thì sẽ chủ động liên lạc bảo cho bé Bin về nhà chơi còn không tôi cũng chủ động đưa con qua.
Mặc dù tôi và anh Linh đã chia tay nhưng mối quan hệ của tôi với nhà bên đó vẫn rất tốt. Bố mẹ chồng cũ vẫn quý, hỏi thăm tôi. Kể cả anh Linh giờ có gọi điện nói chuyện cũng như hai người bạn bình thường.
Như chị vừa nói, vấn đề kinh tế luôn là nỗi lo khá lớn của bà mẹ đơn thân, tò mò không biết mẹ con chị có hay nhận được chu cấp từ bố Bin không?
Vấn đề này khá tế nhị. Nói chung khi một người phụ nữ đã xác định đơn thân thì phải hiểu đúng nghĩa của đơn thân. Còn người đàn ông có trách nhiệm thì phải hiểu trách nhiệm là cái gì. Tôi nghĩ trong cuộc sống không thể đòi hỏi người ta tốt với mình hay có trách nhiệm chỉ có mình tự sống có trách nhiệm với mình.
Tôi luôn muốn sau này dạy con thành người đàn ông có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm thì cuộc sống của mình đi theo con đường sai lệch. Theo tôi thấy, đàn ông phải có trách nhiệm cao hơn, phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối nên cần có người đàn ông bên cạnh bao bọc che chở. Do đó, Bin phải có trách nhiệm để sau này bao bọc, che chở cho người phụ nữ của Bin.
Có bao giờ Vân Hugo nghĩ đến việc tìm một người đàn ông mới làm chỗ dựa, trụ cột cho mình và con trai chưa?
Hiện tại, tôi thấy hài lòng cuộc sống này, chưa nghĩ đến việc tái hôn. Xung quanh tôi có nhiều người bạn tốt bên cạnh, giúp đỡ mẹ con tôi, chẳng bao giờ thấy cô đơn. Thậm chí Bin còn có mẹ nuôi nhưng bố nuôi thì chưa có.
Nếu một ngày không xa, khi tôi cảm thấy tình cảm của mình đủ chín muồi, cần một trụ cột gia đình thì là sớm hay muộn thôi. Khi nào duyên đến thì mọi thứ sẽ đến. Lúc đó, chắc chắn con trai sẽ ủng hộ mẹ. Tôi biết con trai tôi rất hiểu mẹ nên tin sẽ không có chuyện quấy hay ngăn cản cuộc sống của tôi sau này. Tôi luôn thấy bình yên và hài lòng về cách sống của con mình.
Nói gì thì nói, ở độ tuổi đang phát triển như bé Bin lại thiếu vắng sự mạnh mẽ của người cha bên cạnh, chị có sợ với sự yếu đuối của người mẹ làm con mình cũng mềm yếu không?
Càng ngày tôi thấy con có xu hướng hơi yếu mềm. Nhìn những em bé khác rất cứng cỏi, mạnh mẽ hơn nhưng còn con mình cứ nhìn thấy mẹ là yếu đuối ngay. Tâm lý rất sợ mẹ đi mất, lúc nào cũng có cảm giác muốn mẹ bên cạnh.
Có lẽ ở tuổi này tôi phải tập cho con những sự quan tâm khác. Sẽ nhờ 1 người bạn dạy piano, vẽ, hướng cho con những cái co thực sự thích hay không. Để con phân tán đi thay vì tập trung vào mẹ, phải biết trong cuộc sống có nhiều việc phải làm hơn là ôm chân mẹ, phải mạnh mẽ lên.
Tôi chỉ mong sau này Bin lớn sẽ hiểu mẹ đã có thời giạn bận rộn không thể ở bên Bin suốt ngày. Dù rất thương con nhưng thật sư không có cách nào khác. Trong công việc phải có lúc xa con để lo cuộc sống, lo tài chính cho hai mẹ con tốt hơn.
Sự yếu đuối của trẻ em rất dễ ảnh hưởng đến giới tính của bé. Đây cũng là vấn đề nhiều phụ huynh hiện đang đau đầu, còn chị thì sao?
Đúng vậy. Chưa bao giờ tôi thấy lo sợ và hoang mang về giới tính của bé như hiện nay. Mặc dù chưa kết luận được gì, nhưng đây cũng là dấu hiệu nhận biết để bản thân phụ huynh chúng ta cần lưu tâm và quan tâm nhiều đến con cái.
Dù tôi không có cái nhìn khắt khe về chuyện giới tính, cuộc sống ngày một đa dạng thì tôi chỉ mong con mình sống đúng với giới tính thật, cùng con vượt qua thay vì bỏ mặc. Sau này trong trường hợp tệ nhất dù con có chọn cho mình giới tính nào thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tâm lý cho con trai. Mỗi người chỉ sống một lần nên sống đúng với con người của mình.
Cảm ơn Vân Hugo về cuộc trò chuyện, chúc chị ngày càng thành công và hạnh phúc bên bé Bin!
Cùng ngắm những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con Vân Hugo tại trường học:
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giả
Giải trí - 16 phút trướcGĐXH – Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên tách trà nhỏ. Dù chỉ là một hình ảnh đời thường giản dị, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến từ người hâm mộ.
Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào đã tái hôn cùng nữ ca sĩ người Nhật Bản kém anh 12 tuổi.
Hồng Đào gây chú ý với khoảnh khắc bên 2 đồng nghiệp thân thiết
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hồng Đào vừa có màn hội ngộ cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly tại hậu trường một vở kịch. Hình ảnh ba nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.
Con gái Thanh Trúc - Châu Khải Phong đáng yêu tuổi lên 2
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Bé Kỳ Kỳ - con gái Thanh Trúc và Châu Khải Phong ở tuổi lên 2 thừa hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ.
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ"
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Gần 60 năm sau sự kiện Tà Mây - Làng Vây, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên "Thép dưới cỏ". Từng là một người lính Tăng - Thiết giáp, tác phẩm của ông được đánh giá "giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn tìm kiếm phần nhân bản phía sau những sự kiện lớn của lịch sử".
Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiện mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.
Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"
Thế giới showbiz - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.
Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bước sang tuổi 24 với những dự án cộng đồng ý nghĩa. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang yêu thương đến trẻ em khó khăn.
Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Cuối cùng thì Sinh đã bắt được Hoàng nhưng lại cho hắn ta cơ hội sửa lỗi vì không muốn em gái sinh con mà cha đứa bé lại là kẻ tù tội.
H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'
Giải tríGĐXH - H'Hen Niê chia sẻ hành trình giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và yêu bản thân sau gần 10 năm trong showbiz. Cô luôn tự tin với những gì ba mẹ đã cho, khiến công chúng ngưỡng mộ.