Vào xem biệt thự 200 m2 của đại gia nức tiếng Hà Nội
Căn biệt thự ngay mặt đường phố cổ Hà Nội được định giá lên tới cả trăm tỷ đồng.
Nằm ngay mặt đường phố cổ Hàng Đào sầm uất, căn
Cha ông Nguyễn Thái An là cụ Nguyễn Văn Lợi, một nhà buôn tơ lụa nức tiếng Hà Thành, còn mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hồng từng được xem là giai nhân với vẻ đẹp “nghiêng nước, nghiêng thành” thời đó. Ảnh chụp vào mùa xuân năm 2018)
Theo tiết lộ, ngôi nhà được bố mẹ ông Thái An mua lại từ những năm 1940 để mở cửa hiệu kinh doanh tơ lụa và quần áo. Sau đó, gia đình ông An thuê kiến trúc sư người Pháp thiết kế lại toàn bộ không gian theo đúng mong muốn của mình. Ảnh: Dân trí
Căn nhà
Lối kiến trúc đối xứng kiểu Pháp với cầu thang lộ thiên ở giữa giúp căn nhà luôn có ánh sáng vào cửa. Ảnh: Dân Việt
Dù đã hơn 80 năm trôi qua nhưng toàn bộ nội thất, cách bài trí đồ đạc trong nhà vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Dân Việt
Những viên gạch được bố ông gửi mua từ Paris (Pháp) đến này vẫn còn nguyên vẹn và chưa có ý định thay thế. Ảnh: Dân Việt
Hệ thống giếng trời là điểm nhấn chính trong căn
Những cánh cửa hơn một thế kỷ đến nay đã bạc màu. Ảnh: Dân Việt
Khu vực bếp được thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời. Ảnh: Dân trí
Bàn ghế từ khi hoàn thiện ngôi nhà cho đến nay vẫn được sử dụng. Ảnh: Dân trí
Nhiều đại gia từng hỏi mua căn nhà với giá cả trăm tỷ đồng nhưng ông Thái An nhất định không bán. Ảnh: Dân trí
Với ông An, ngôi nhà giống như "vật báu" vô giá, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và chứng kiến những thăng trầm của đại gia đình. Ảnh: Dân Việt