Về nhà đi con tập 34: Thư tất bật chuẩn bị đám cưới, Huệ bị chồng giở trò đồi bại
GiadinhNet – Đúng như thỏa thuận, Thư và Vũ vờ ngọt ngào trước mặt bố mẹ chuẩn bị đi sắm đồ cưới. Trong khi đó, Huệ bị Khải giở trò cưỡng bức tại chính ngôi nhà của mình.
Ở tập 33 Về nhà đi con, sau nhiều trắc trở cuối cùng Thư và Vũ đã chấp nhận đi tới hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết. Để cuộc sống chung dễ thở và thoải mái hơn, Vũ đã đề nghị Thư cùng ký kết hợp đồng hôn nhân, trong đó có những điều khoản, nguyện vọng yêu cầu cả hai phải thực hiện nghiêm túc.
Sau khi đọc bản hợp đồng, Thư cho rằng chi phí đền bù tuổi thanh xuân của cô 2 tỷ đồng là quá ít và nâng số tiền lên 3 tỷ đồng. Ngán ngẩm với đòi hỏi của Thư nhưng Vũ vẫn đồng ý và đề nghị cả hai sẽ hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ đó, nghĩ đến cảnh phải sống chung với mẹ chồng, Thư lại thở dài ngao ngán.
Trong khi đó, Khải ngày càng lộ rõ bản chất vũ phu. Trong khi gia đình ông Sơn đang bàn chuyện với gia đình ông Luật để làm đám cưới cho Thư và Vũ thì Khải say rượu tìm đến nhà bố vợ làm loạn.
Mặc dù ông Sơn đã nhẹ nhàng bảo Khải say thì lên giường nghỉ ngơi nhưng Khải vẫn cố tình ở lại, nói năng nhăng cuội, đặt điều làm xấu mặt gia đình vợ, thậm chí còn giở trò vũ phu với vợ trước mặt ông Sơn.
Sang tập 34, đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, trước mặt bố mẹ Vũ, Vũ và Thư đều tỏ ra rất yêu thương nhau. Thư cũng giữ đúng lời hứa kính trọng bố mẹ Vũ. Tới nhà Vũ bàn chuyện sắm đồ cưới, Thư được mẹ chồng tương lai yêu chiều hết mực. Mọi đồ đạc bà Giang đều để con dâu toàn quyền quyết định. Trong khi đó, Vũ cũng nhấm nháy bố sớm chuyển tiền để anh và Thư còn cùng nhau đi sắm đồ. Ông Luật lập tức đồng ý.
Ở tập trước, Khải sau khi bị Xinh (Minh Cúc) kích động và uống rượu say đã về làm loạn nhà vợ. Trong tập 34, vợ chồng Khải tiếp tục xung đột. Thấy vợ có ý định chuyển về nhà ngoại, Khải gây sự: “Chị em cô hù nhau nói xấu tôi à. Dù tôi có thế nào tôi cũng vẫn là chồng của cô”. “Anh quá đà rồi đấy, anh muốn gì?”, Huệ chưa kịp dứt lời thì Khải thừa nhận mình là kẻ thô lỗ, thất học và điên loạn xông vào cưỡng bức vợ.
Sau khi bị vợ cự tuyệt, Khải gặp Xinh và được ả tiếp tục dụ dỗ: “Về ở với con này, tao cung phụng cho từ đầu đến cuối, Tiền lúc nào cần tao chu cấp”.
Ở diễn biến khác, Dương vô cùng lo lắng cho cuộc sống của các chị nên nói với bố: “Con thấy việc của chị Thư và chị Huệ đều đáng báo động cả. Chị Thư thì ôm bom nổ chậm, còn chị Huệ thì suốt ngày bị khủng bố. Làm sao mà gác lại việc của chị Huệ để lo cho chị Thư được. Nhỡ lão lại đánh chị Huệ thì sao”. Nói về việc chuyện của vợ chồng Huệ, ông Sơn nhận định: “Có một điều bố luôn nhìn thấy đó là thằng Khải nó yêu chị con thật, nhiều hơn rất nhiều chị con yêu nó”. Nhưng Dương vẫn dứt khoát: “Yêu mà lúc nào cũng cho ăn hành như thế thì cũng vứt”.
Tập 34 Về nhà đi con phát sóng lúc 21h tối nay (29/5) trên VTV1.
TA (th)