Vết trượt của một vũ nữ
Công việc vũ nữ tại khắp các sàn nhảy ở TP HCM, Hà Nội không kiếm được nhiều tiền như mong đợi, Thảo chuyển sang hoạt động mại dâm kiêm má mì môi giới cho các "đồng nghiệp chân dài".
Hàng đêm, cô vẫn đến các vũ trường hạng sang ở Hà Nội với vai trò vũ nữ, nhưng mục đích chính là tìm khách mua dâm. "Ai muốn "vui vẻ", em ra giá 2 triệu đồng một lượt" - Thảo nói.
Với vóc dáng cao ráo và chất giọng ngọt ngào, Thảo sống rủng rỉnh tại Hà Nội bằng nghề bán dâm. Những hôm đông khách cô còn môi giới cho "đồng nghiệp", hưởng công 500.000 đồng một người.
![]() |
|
Trần Thị Thạch Thảo. Ảnh: Nam Anh |
Thảo khai, cô cùng 4 gái mại dâm thuê một ngôi nhà 5 tầng để ở trọ, có hai người giúp việc. Thảo còn thuê một lái xe ôm với tiền công 4 triệu đồng một tháng để hàng ngày chở "đào" đến điểm hẹn phục vụ khách làng chơi theo sự sắp xếp của cô ta.
Chiều tối 7/8, tại một khách sạn tại ngõ 133 Thái Hà, Thảo cùng hai cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm. "Em đã trải qua đủ thứ nghề để sống từ bán quần áo, đứng quán bar..., nhưng em chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chẳng ai mong muốn phải làm nghề này cả, việc em làm em chịu" - Thảo nói tại cơ quan công an.
