Vết trượt của nữ sinh trong đường dây ma túy xuyên quốc gia
Sập bẫy “anh hùng cứu mỹ nhân” của Kevil, Hà Thị Ngô trở thành tay sai cho trùm ma túy gốc Phi.
Theo nội dung vụ án, Hà Thị Ngô (29 tuổi) là con út trong gia đình dân tộc Mường ở thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắc). Thương cô bé sớm mồ côi cha, mẹ và các anh chị của Ngô dồn hết sức lo cho cô ăn học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngô một mình xách ba lô vào TP HCM thi đại học và trở thành sinh viên Đại học Kiến Trúc.
![]() |
|
Ra tòa, hai nữ bị cáo liên tục che mặt. |
Trong một lần Ngô bị bọn này đánh, Kelvin đã đứng ra bênh vực, bảo vệ “người đẹp” khiến cô sinh viên vô cùng cảm kích, ghi ơn mà không biết mình đã sập bẫy “anh hùng cứu mỹ nhân” của chúng.
Đến giữa tháng 7/2009, Kelvin nhờ Ngô sang Ấn Độ vận chuyển một số hàng mẫu là quần áo và vòng vàng trang sức về Việt Nam với tiền công 500 USD, mọi thủ tục giấy tờ người này lo hết. Khi sang đến nơi, Ngô được Chriss (bạn của Kelvin) đón đưa đi chơi và mua sắm, trong đó có một quyển sách tiếng Anh. Về đến chỗ ở, người đàn ông mượn quyển sách và trả lại vài ngày sau đó. Thấy cuốn sách có vẻ nặng hơn, Ngô biết có ma túy trong đó nhưng vẫn bình thản xếp vào va ly, xách về Việt Nam. Nhận “hàng” từ tay cô sinh viên, Kelvin xem qua rồi yêu cầu Ngô giữ lại, khi nào cần sẽ lấy.
Cùng hoàn cảnh còn có Nguyễn Thị Phước (29 tuổi) vốn là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng. Từ blog cá nhân của Phước, Kelvin đã truy cập vào và chủ động làm quen, giới thiệu mình là chủ một công ty may xuất khẩu tại TP HCM, Đồng Nai. Sau nhiều lần trao đổi và được Kelvin tán tỉnh, Phước tin tưởng vị “đại gia” châu Phi này và nhận lời làm “vợ sắp cưới” của gã.
Đến tháng 8/2009, Kelvin ngỏ lời nhờ Phước sang Trung Quốc nhận giúp một số quần áo làm hàng mẫu cho công ty và được cô đồng ý, bay vào TP HCM chuẩn bị xuất hành. Sau khi bàn bạc kế hoạch, Kelvin giới thiệu Ngô với “vợ sắp cưới” và nhờ cô sinh viên lo mọi thủ tục xuất cảnh cho người yêu. Ngày 17/8/2009, trên đường cô ra sân bay, Kelvin đã đuổi theo đưa cho Phước đôi dép và yêu cầu mang vào chân thay đôi giày ba ta đang đi cho “thoải mái” và dúi cho cô 200 USD.
![]() |
| Cô nữ sinh đã phải trả giá đắt cho hành vi xách thuê ma túy. |
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Phước đã từng vận chuyển thành công sang Trung Quốc cho “chồng sắp cưới” một đôi dép và một quyển sách. Do chưa bắt được Kelvin và các nghi can liên quan, công an đã tách hành vi này thành một vụ án riêng, sẽ xử lý sau.
Tại tòa, hai “bóng hồng” đều quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã khai nhận tất cả hành vi vận chuyển thuê ma túy cho băng tội phạm người nước ngoài. Các luật sư bào chữa cho rằng Ngô phạm tội do bị uy hiếp, bị “giăng bẫy”, còn Phước do quá tin tưởng vào “người sắp lấy làm chồng”… nhưng không được HĐXX chấp nhận.

