Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vết trượt của VĐV wushu cầm AK bắn người

Chủ nhật, 14:33 25/07/2010 | Pháp luật

Hôm (23/7) TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử vụ án bắn nhau tại phố Đoàn Thị Điểm khiến dư luận rúng động vào tháng đầu năm trước.

 
Tuy nhiên, thủ phạm chính cũng là nhân vật được quan tâm nhất là cựu VĐV từng vô địch wushu châu Á Trần Xuân Ánh đang lẩn trốn, chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật trong phiên toà này.

Có tài nhưng nhiều tật

Là một VĐV có nhiều triển vọng, nhưng khi mới đạt được những thành tích ban đầu, Trần Xuân Ánh đã trượt dài vào những rắc rối bên ngoài phòng tập và cuối cùng đã biến mình thành một kẻ giết người.

Một người thầy dạy võ của Ánh cho biết: Tuy chưa phải thật sự xuất chúng nhưng Trần Xuân Ánh có tố chất để trở thành một vận động viên thể thao đỉnh cao. Với sức khoẻ trời phú, Ánh đã làm không ít đối thủ khi giao đấu phải kiềng nể. Và những thành công liên tiếp của Ánh trong những năm 1999 -2001 trên con đường chinh phục các danh hiệu thể thao là minh chứng. Năm 1999, khi Ánh mới 17 tuổi (SN 1982), đã đoạt huy chương vàng giải trẻ toàn quốc. Năm 2000, Trần Xuân Ánh chinh phục đấu trường khu vực với chức vô địch wushu châu á. Thành công nối tiếp thành công, năm 2010, Trần Xuân Ánh giành huy chương đồng thế giới.
Trần Xuân Ánh lúc bị bắt năm 2006
Có tài nhưng Ánh cũng có nhiều tật. Đặc biệt, là những mối quan hệ không biết lựa chọn bên ngoài xã hội. Cũng chính những va chạm với bên ngoài xã hội là nguyên nhân đã khiến Ánh bị đuổi khỏi đội tuyển wushu Việt Nam.  Thậm chí có lần Trần Xuân Ánh còn va chạm với cả lực lượng cảnh sát cơ động.

Tuy nhiên, nhưng va chạm bên ngoài xã hội chỉ mới khiến Trần Xuân Ánh mất đi sự nghiệp. Sự kiện khiến bạn bè, thầy cô và gia đình bàng hoàng  của Trần Xuân Ánh là việc liên quan đến một vụ án hiếp dâm cháu gái mới hơn 12 tuổi vào tháng 8/2006 tại nhà nghỉ Phương Nam và bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Từ đánh mất nhân cách

Theo cáo trạng của TAND TP Hà Nội khi đó thì vụ việc xẩy ra vào khoảng 3h sáng ngày 29/8/2006. Khi Công an quận Đống Đa, Hà Nội kiểm tra tại phòng 201 nhà nghỉ Phương Nam (số 2 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Khách mua dâm là Trần Xuân Ánh, gái bán dâm là Trần Thị H.A (sinh năm 1994). Quá trình điều tra đã làm rõ: 1h sáng ngày 29/8/2006, Lê Văn Tú (trú tại 107 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản....) lên mạng gặp H.A, mặc dù biết H.A mới 12 tuổi nhưng Tú vẫn rủ H.A đi bán dâm lấy 1 triệu đồng ăn chơi. H.A đồng ý, Tú đến đón H.A tại quán internet ở phố Nghi Tàm về nhà nghỉ Phương Nam.

Trước đó, Tú đã liên hệ với khách làng chơi là Duy, Duy đồng ý mua dâm. Khi lên phòng, Duy thấy cháu H.A quá nhỏ nên đã bỏ về. Thất vọng vì "mất khách", Tú ra ngõ Văn Hương đúng lúc Trần Xuân Ánh đi tới. Vốn quen biết từ trước, Tú gạ: "Em có con bé này hay lắm, anh có thích đi chơi không". Ánh đồng ý và lên phòng 201 giao cấu với H.A, bất ngờ bị công an phát hiện.  Trước khi phạm tội này, Trần Xuân Ánh cũng từng có 2 tiền sự về tội đánh bạc và chống người thi hành công vụ...

Dù Ánh chỉ là khách mua dâm và H.A đồng ý bán dâm nhưng Ánh vẫn bị quy vào tội hiếp dâm trẻ em là vì Khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phải nhờ tới những tấm huy chương từng làm rạng danh cho nền wushu Việt Nam, Trần Xuân Ánh mới được giảm nhẹ án phạt xuống còn 5 năm tù thay cho mức phạt từ 12 - 20 năm đối với người phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Đến hành xử giang hồ

Những tưởng những tháng ngày trong tù, Ánh sẽ nhận ra lỗi lầm, thành tâm hướng thiện. Thế nhưng, Trần Xuân Ánh đã làm người thân của mình một lần nữa khổ đau, khiến nhiều bạn bè thân thích phải rơi vào vòng tố tụng khi gây ra vụ đấu súng ở phố Đoàn Thị Điểm đêm ngày 4/2/2009.

Ngược dòng thời gian, một ngày đầu tháng 12/2004, Trần Xuân Ánh có mâu thuẫn với Đào Ngọc Thiết (tức Thiết gù). Hai bên hẹn  nhau tại ngõ Hàng Cháo vào đêm 2/12/2004 để nói chuyện phải trái. Nói chuyện bằng mồm không xong, xô xát đã xảy ra. Thiết và nhóm người của mình rút súng, nã đạn vào Ánh. Rất may, trong vụ đấu súng này, không có ai bị thiệt mạng. Từ đây, giữa Trần Xuân Ánh và Đào Ngọc Thiết mang mối hận trong lòng, chờ ngày giải quyết. Lúc này Ánh đang học tại trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh).

Vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi nhà tù về với đời thường sau án hiếp dâm, đêm ngày 3/2/2009, Trần Xuân Ánh cùng bạn đi uống rượu tại quán DJ Station ở 871 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Lúc này, Thiết (gù) cũng có mặt tại quán rượu. Phát hiện ra đối thủ từng gây hấn với mình trước đây, Thiết (gù) đã đến bàn rượu của Ánh hỏi còn nhớ chuyện cũ hay không? Ánh không nói gì. Đỗ Mạnh Cường (Cường chuột) là người ngồi cùng bàn với Thiết cũng ra chúc rượu với Trang - bạn của Ánh. Rượu vào lời ra, Cường yêu cầu Ánh phải xin lỗi về việc đánh nhau với Thiết trước đó. Sẵn máu yêng hùng, trong người lại có men rượu, Ánh không chịu  xin lỗi. Lời ra, tiếng vào, Cường và Ánh thách thức địa điểm để "giải quyết".

Sau đó, Trần Xuân Ánh cùng Bùi Văn Tú, Lê Bá Thành vào nhà nghỉ Thiên Hà Xanh, ngõ 147, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, lấy một ba lô bên trong có một súng AK, một súng col xoay và đạn rồi quay ra ôtô. Nhóm bạn khác của  ánh gồm: Triệu Tuấn Anh (SN 1984), Lê Minh, Chu Hữu Lộc (cùng SN 1986), Trần Thành Lập (SN 1990) đến nhà Ánh lấy túi, bên trong có áo giáp, đến nhà Thắng lấy dao nhọn có cán nối dài bằng tuýp nước. Tiếp đó, cả nhóm kéo nhau đến ngã ba Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm, cùng dừng lại trước ngõ 23. Lúc này khoảng 1 giờ 15 phút đêm 4/2/2009.

Một lúc sau, phía bên Cường (chuột) đến. Đánh đòn phủ đầu, Trần Văn Thắng (SN 1969) nhảy từ xe ô tô xuống, cầm súng K59 nã đạn vào nhóm của Ánh. Đáp lại, ánh lấy súng AK bắn trả 2 phát. Một phát trúng ngực Thắng, nhưng Thắng vẫn bắn tiếp một phát trúng chân Lê Bá Thành. Bị trúng đạn, Thành, Ánh và Tú chạy vào ngõ 23 Đoàn Thị Điểm. Thắng được đồng bọn đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng, Thắng chết trên đường tới bệnh viện.

Nỗi đau của người cha

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chiều 11/2/2009,  trao đổi với báo chí ông Trần Đức Khang (hiện đang là HLV môn wushu, tại Nhà văn hóa Đặng Văn Ngữ, là bố của Trần Xuân Ánh và Trần Đức Trang) nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi đã từng là một người lính đã trải qua những thời kỳ vào sinh, ra tử ở chiến trường. Xuất ngũ năm 1976, thương tật đầy mình, bị liệt nửa người, nhưng với quyết tâm và nghị lực của con nhà võ, tôi đã tập luyện và vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Lấy vợ và nuôi con bằng đồng lương thương binh hạng 2/4 ít ỏi, thấy 2 con ham học hỏi, tôi đã dạy 2 cháu môn wushu. Cũng mong 2 con cùng các học trò lớn khôn và góp một phần nhỏ vào thành tích thể thao của đất nước. Nào ngờ, học trò thì thành đạt, còn con thì...".

Cũng trả lời báo chí thời điểm đó, bà Trần Thị Vui (mẹ của Ánh và Trang) ngậm ngùi:  "Ánh đã từng là vận động viên đội tuyển Quốc Gia môn Wushu Sanshou các năm 2000, 2001, 2002 và đã đạt thành tích ở các giải thi đấu Quốc tế với 1 HCV, 2 HCĐ ở các giải Châu Á lần thứ V, Seagames 21, giải vô địch wushu thế giới lần thứ VI. Còn Trang, cũng đã đoạt 1 HCV Đông Nam Á và nhiều HCV trong nước. Khi đang học năm thứ nhất trường Đại học TDTT, trong một lần tập luyện, cháu bị thương và sang Nhật chữa trị. Trong thời gian chữa trị tại Nhật, cháu còn làm HLV cho một Trung tâm Vệ sỹ tại đây. Mới về nước được một thời gian, cháu đang tham gia học tiếp trường Đại học TDTT và vừa đi trả nợ môn hôm trước tết Kỷ Sửu vài ngày. Ánh được ra tù gia đình rất vui. Hôm mồng 2 tết, nghe hai anh em nó nói với chúng tôi: "Bố mẹ yên tâm, chúng con lớn rồi, từ nay trở đi anh em chúng con sẽ không làm gì khiến bố mẹ buồn nữa đâu. Rồi thấy anh em nó mua sắm đồ cho nhau, quan tâm đến nhau, những tưởng chúng nó lớn thật rồi và thằng Ánh nó tu tâm làm lại cuộc đời, nào ngờ".
 
Theo Đời sống&Pháp luật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự vào ngày 8/7/2025.

Cảnh báo nguy cơ từ trào lưu khoe căn cước công dân 'bắt trend' trên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ từ trào lưu khoe căn cước công dân 'bắt trend' trên mạng xã hội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chia sẻ hình ảnh căn cước công dân (CCCD) sau khi cập nhật địa danh mới đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn tài chính.

Vì sao giang hồ mạng 'Tiến Bịp' bị bắt?

Vì sao giang hồ mạng 'Tiến Bịp' bị bắt?

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an TP Hải Phòng bắt giữ giang hồ mạng "Tiến Bịp" cùng 2 bị can khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về nguyên nhân vụ cháy cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về nguyên nhân vụ cháy cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong

Pháp luật - 18 giờ trước

Chiều 8/7, Công an TP Hồ Chí Minh vừa thông tin về nguyên nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) xảy ra ngày 6/7 khiến 8 người tử vong và nhiều tài sản hư hỏng.

Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người Việt tại Campuchia dưới sự cầm đầu của các đối tượng người nước ngoài tập hợp thành ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án King Club, người chơi "Mr Tom" Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương) được xác định là thua bạc nhiều nhất với số tiền thua lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng). Đáng chú ý, "Mr Tom" từng bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì liên quan đến lừa đảo trên mạng.

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Top