Vì ghen, giết người yêu đang mang thai

| Pháp luật

Mỗi vụ án, mỗi cái chết đau lòng dưới đây, chỉ vì ghen tức, thiếu kềm chế đã để lại hậu quả hết sức oan nghiệt...

Thời gian gần đây, TP. Đà Nẵng liên tục xảy ra những vụ giết người, tự tử vì ghen. Từ những nguyên nhân không đâu, nếu cùng lắng nghe, chia sẻ, kềm chế thì án mạng đã không xảy ra.
 
Vì ghen, giết người
 
Ngày 27/11/2010, rất đông người đã đến dự phiên tòa lưu động tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Thủ phạm là Lê Anh Dũng (SN 1988, trú tại xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, Bình Định) và nạn nhân là chị Hoàng Thị Kim Nhi (SN 1985, trú tại tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).
 
Do học hành chưa đến nơi đến chốn, khi ra Đà Nẵng công việc của Dũng cũng long đong. Tuy nhiên, Dũng may mắn khi yêu một cô gái học hành đàng hoàng, gia cảnh khá giả. Hai người đã tổ chức đám hỏi, gần tổ chức đám cưới, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón. Thế nhưng, chỉ vì ghen, Dũng đã tước đoạt mạng sống của người mình yêu và cả cái thai hai tháng tuổi mà Nhi đang mang...

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 24/8, Dũng nghi vợ sắp cưới có người đàn ông khác, Nhi khẳng định không có điều đó nhưng vẫn không làm Dũng chùn tay đâm Nhi tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng còn lấy chiếc xe máy của em gái Nhi bỏ trốn.
 
Vào tới xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, do xe máy hết xăng, Dũng không còn tiền, định cầm chiếc xe 100.000 đồng nhưng người dân sinh nghi cảnh giác, báo công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, gương mặt Dũng lạnh như băng, như thể biết trước mức án chung thân dành cho mình.

Cách đây chưa lâu, ngày 6/11, phiên tòa lưu động tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu xét xử Thái Hồ Duy (SN 1979, trú tổ 52, phường Hòa Minh) khép lại, nhưng sự xót xa vẫn còn lưu mãi trong lòng người dự khán. Cũng vì ghen, Duy đã giết bạn là anh Ông Văn Trung (SN 1976, tạm trú phường Hòa Minh) vì nghi ngờ có tình ý với vợ cũ.

Duy và chị Nguyễn Thị Y. (SN 1982, trú phường Hòa Minh) đã có với nhau một con nhưng đã li dị. Thời gian gần đây, sau khi hiểu hết những sai lầm mình gây ra, Duy tỏ ý ăn năn muốn nối lại duyên xưa. Ngày 20/9, Duy đến nhà chị Y. thăm con, đang ăn cơm thì có điện thoại của anh Trung gọi cho chị Y. để lấy áo gửi may (chị Y. làm nghề thợ may). Điện thoại chị Y. reo ngay cạnh chỗ mình đứng nên Duy tiện tay cầm nghe. Chưa cần hiểu điều gì, nghĩ anh Trung có tình ý với chị Y. nên Duy nổi đóa, to tiếng.
 
Anh Trung thấy vậy cũng ức. Một lát sau, anh Trung đến nhà chị Y. gặp Duy để nói rõ ngọn ngành. Trong lúc anh Trung và Duy lời qua tiếng lại, máu ghen cùng với thói côn đồ nổi lên, Duy đã lấy dao tước đi mạng sống của anh Trung. Chỉ trong phút chốc, Duy mất đi một người bạn để vào tù “bóc lịch” 12 năm.

Tự "giết" mình vì ghen
 
Cái chết do tự tử của cô công nhân đang tuổi thanh xuân khiến ai chứng kiến, nghe kể cũng đau lòng. Sự việc xảy ra trưa 10/11 tại khu trọ thuộc tổ dân phố 48, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Cũng vì ghen tức mà chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, trú xã Quế Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã tự hủy hoại mạng sống của mình.

Chị H. làm công nhân của một công ty chế biến thủy sản ở phường Thọ Quang được vài năm. Tại đây, chị H. yêu anh T. và hai người đã thề non hẹn biển. Một ngày chị H. đi làm về thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng: anh T. đang ôm ấp một cô bạn trong phòng trọ. Sự thật ngoài sức tưởng tượng khiến chị H. vô cùng đau đớn, ghen tức và treo cổ trong phòng trọ.

Một nghịch cảnh khác vì ghen vừa xảy ra tại TP. Đà Nẵng cách đây hơn một tháng. Chị Trần Thị Diệu H. (SN 1978, trú phường An Hải Đông) đã có một đời chồng, hai đứa con nhưng vẫn “sinh tình” với một người đàn ông khác đã có vợ, anh Phạm Quý L. (SN 1971, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).
 
Ngày 16/10, chị H. cùng với người tình đi đám cưới một người bạn thì bị vợ anh L. bắt gặp, chửi bới trước đám đông. Do ghen tức và cảm thấy bị xúc phạm, hơn một giờ đồng hồ sau, chị H. đã ôm xăng đến nhà người tình tự thiêu. Chị được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Trong phút thiếu suy nghĩ, chị H. đã tự tước mất mạng sống của mình, đau đớn hơn là để lại những đứa con thơ không có mẹ nuôi dưỡng...

Mỗi vụ án, mỗi cái chết đau lòng trên ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung là do ghen tức, thiếu kềm chế đã để lại hậu quả hết sức oan nghiệt. Đây là bài học đắt giá để mỗi người suy nghĩ thấu đáo, chín chắn hơn khi có nghịch cảnh ngang trái xảy ra.

Theo Công an TP HCM

kieudiep
Ý kiến của bạn
Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.