Vì một chữ tình?!

| Xã hội

GiadinhNet - Người Việt mình nếu không đối tốt với nhau vì cơ hội, danh lợi, bạc tiền… thì chắc chắn vì tình nghĩa. Như thế là hay hay dở?

Thực ra đã bàn cãi mãi rồi, nhưng thay đổi hoàn toàn tư duy về chữ “tình” của nhiều người là không dễ, thậm chí chưa chắc đã cần thiết. Duy lý, duy tình ở không gian nào, ở mức độ nào là phù hợp khi chúng ta muốn tiến lên văn minh, hiện đại như “Tây” nhưng lại muốn giữ gìn cái đậm đà văn hóa, đậm đà “thương mến thương” trong mỗi con người Việt?

Có lẽ 10 người thì 9 người tin cựu Bí thư “thành phố đáng sống” chẳng có ý đồ gì trong việc cho lái xe đi công tác nước ngoài để “học” xúc tiến thương mại, du lịch. Để họ trục lợi với nhau trong trường hợp này là khó. Nhưng họ đã vướng vào chữ “tình” mà đa số người Việt chúng ta mắc phải khi đối tốt với nhau. Một chuyến công tác nước ngoài, đơn giản là cách cảm ơn, ghi nhận công sức của người lái xe đã bao năm gắn bó bên mình. Bởi nếu không nhờ “công tác”, một bác tài xế mà nhà không có điều kiện thì dễ gì biết đến mấy nước trời Âu. Có lẽ chỉ ở mức như vậy.

Trong phạm vi hẹp, đó là việc làm nghĩa tình của cấp trên với cấp dưới, được những người xung quanh ủng hộ và coi như tấm gương để noi theo. Nhưng ở góc nhìn rộng hơn, chữ “tình” trong mối quan hệ này là một trong những trở lực ghìm lại tham vọng chuyên nghiệp hóa con người, bộ máy hành chính và tệ nhất là bị công kích bởi những người không thuộc phạm vi hẹp chứa chữ “tình” của ông bí thư và bác tài xế.

Vậy hóa ra chữ “tình” không ổn chút nào. Bởi ở phạm vi này thì là vì tình nghĩa, nhưng người ở phạm vi khác nhìn vào lại vì các yếu tố khác như tiền, danh, lợi… Hóa ra “thương mến thương” ở chỗ này sẽ bị chỗ khác nhìn vào mà bảo đó là “nâng đỡ quen thân, bên trọng bên khinh”. Dù thực tế, phạm vi nào, chỗ nào cũng thế cả! Thế mà, cứ nhìn vào nhau là thấy khác, cứ phán xét nhau là chỉ có các chữ vì khác ngoài chữ vì tình, vì nghĩa.

Rốt cuộc duy tình như một thứ tâm bệnh trong cơ thể, làm nảy sinh bao nhiêu vấn đề trên thịt da. Chuyện anh lái xe đi công cán quốc tế chỉ ở cấp độ nhẹ, còn vô vàn những chuyện khác đáng sợ hơn nhiều. Vì tình mà “một người làm quan cả họ được nhờ”, vì tình mà người ta nâng đỡ người này triệt hạ người khác, vì tình mà người ta giúp nhau trục lợi hoặc phá hoại…

Nhưng bây giờ, viết lại chữ “tình” của người Việt cho thật mới, thật đẹp, thật chuẩn…, ai có thể?!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.