Vị ngọt của nỗi buồn

| Giải trí

Giadinh.net - Những kẻ lười nhác như tôi luôn có cớ để thấy rằng cuộc sống thật không đáng làm việc. Mùa xuân thì là mùa vui chơi rồi, tôi không thấy có lý do gì để vất vả vào mùa xuân cả.

Khí hậu khắc nghiệt của vùng đồng bằng phía bắc không thể phù hợp cho việc làm việc vào mùa hè còn mùa đông thì chỉ có chăn gối mới có thể mang lại hạnh phúc mà thôi. Tôi cứ nghĩ rằng mùa thu đến mọi việc sẽ khác nhưng rồi tôi lại chìm đắm vào một nỗi buồn mang đầy căn cớ.

Ai cũng mong chờ mùa thu, không phải là vì mùa thu thời tiết đẹp mà thu đến để buồn. Nói không ai muốn buồn lúc này thật vô lý bởi rõ ràng ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang bắt mình tư lự. Họ nuông chiều những cảm giác buồn thoáng đến và rồi rất có thể, nhiều cô gái rơi lệ, như thể nỗi buổn của cả năm trời đã theo thu mà òa vỡ. Có người lôi những cảm giác xưa về, những nỗi buồn đã cũ để khóc thương, họ ngồi hàng giờ bên ly cà phê  trên hè phố, nếu có mưa thu thì thật quả nỗi buồn lúc này đúng là kẻ bất khả chiến bại.

Tôi cũng nuông chiều nỗi buồn đang đến, mặn mà như một chàng trai đa tình đã ra đi nhưng rồi lại quay về.  Chấp nhận sự trở về ấy không ngọt ngào nhưng cũng rất đam mê. Tôi cứ ngồi mà khuấy mãi ly cà phê đã tan hết đá, chẳng nghĩ gì, chỉ ngắm nhìn những người qua đường, xem chiếc xe nào đẹp, nhưng sao vẫn thấy buồn không cưỡng lại được.

Những người ngồi cạnh tôi cũng bị thu chi phối quá nhiều. Họ chẳng khác gì tôi, lơ đễnh như những con mèo đã no mồi, đôi khi ngáp dài và rồi lại chống cằm xuống đất quan sát người qua lại. Có chàng họa sỹ tóc dài thì thê thảm hơn. Anh mặc kệ mái tóc đen rủ xuống mắt, thả ra những vòng khói thuốc u uất và uống từng ngụm cà phê lớn. Anh đến quán cà phê này như mang theo cả một trời thu mang mác buồn, khiến mọi người cũng thấy lòng trĩu xuống một điều gì giống như sự lãng mạn của nghệ sỹ. Trách nhiệm của ngày thường cũng theo đó trôi đi một lúc. Tôi chặc lưỡi, hóa ra nỗi buồn cũng mang đến sự giải thoát, đôi khi.
 
 Phong Thiện
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.