Vì trái tuyến, suýt không được vào lớp 1
GiadinhNet - Cho tới giờ gia đình chị Niêm vẫn bức xúc vì cháu Dương suýt không được đi học lớp 1 bởi trót xin học trái tuyến.
Chị Phạm Thị Niêm kể lại sự việc: "Hộ khẩu gia đình tôi ở phường Phù Liễn, theo đúng tuyến thì con gái tôi phải học tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi đã đến Trường tiểu học Lý Tự Trọng xin rút hồ sơ để nộp cho cháu Dương sang Trường tiểu học Lê Hồng Phong (thuộc phường Văn Đẩu). Sau khi làm đơn xin học trái tuyến và nộp 1,5 triệu đồng, cháu Dương được nhận vào học hè để chuẩn bị vào lớp 1 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong. Nhưng ngày 18/8, cháu Dương đã bị trả lại hồ sơ. Trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, lý do cháu Dương không được học vì ông Phạm Văn Xình (Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Tự Trọng) đã yêu cầu Trường tiểu học Lê Hồng Phong không được tuyển sinh trái tuyến bởi năm nay, Phòng Giáo dục quận Kiến An đã chỉ đạo phải tuyển sinh đúng tuyến".
Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Phạm Văn Xình cho biết: "Không có chuyện tôi "phong toả" việc học của các cháu mặc dù nhiều năm qua trường đều trong tình trạng thừa phòng học, thiếu học sinh. Trường đã được xây 18 phòng học nhưng năm nay chỉ có 11 lớp học. Đều là trường của Nhà nước nhưng lại có trường đẩy ra không hết học sinh, trường thì lớp học lại thừa". Giải thích về tình trạng thiếu học sinh, ông Xình cho biết, trước kia cơ sở vật chất kém nên nhiều phụ huynh chưa yên tâm cho con vào học. Ông Xình khẳng định: "Đội ngũ giáo viên, môi trường sư phạm của trường chúng tôi rất tốt. Nhưng theo tôi biết, hiện tại Trường Lê Hồng Phong và Trường Thực hành vẫn tuyển của chúng tôi khoảng 40 học sinh theo diện trái tuyến".
Qua tìm hiểu được biết tình trạng tuyển sinh lẫn của nhau ở quận Kiến An đã diễn ra nhiều năm nay. Đây cũng là một phần nguyên nhân để Trường tiểu học Lý Tự Trọng rơi vào tình trạng thiếu học sinh mỗi khi bước vào năm học mới.