Viên đá kỳ lạ, khắc tinh của rắn độc
GiadinhNet - Không ít người bị rắn cắn đã thoát khỏi bàn tay tử thần nhờ viên đá kỳ lạ của ông Hồ Văn Cần. Tuy nhiên, có người bảo, đây chỉ là một trái đậu Lào…
![]() |
|
Viên “ngọc rắn” màu đen, hình tròn |
![]() |
|
Ông Cần, người đang sở hữu viên “ngọc rắn”. |
Khi ông Cần đến viện, mọi người rất tò mò lúc thấy ông mài một viên đá đen đen, lấy bột rồi hòa vào nước cho anh Toản uống, tiếp đó ông áp viên đá vào chỗ anh Toản bị rắn cắn. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ông Cần tiếp tục làm lại lần hai nhưng bệnh nhân vẫn bất động, không có biểu hiện của sự hồi sinh.
Sau hai lần cho anh Toản uống nước từ viên đá, ông Cần cứ một mực đòi về, người nhà anh Toản đành phải nghe theo. Trước khi về ông Cần nói anh Toản sẽ tỉnh lại. Dù không tin nhưng sau khi ông Cần về, bà Nguyễn Thị Điểm (mẹ anh Toản) nước mắt ngắn, nước mắt dài đụng tay vào người con gọi: “Nếu con nghe được mẹ nói, biết được mẹ bên cạnh thì nói cho mẹ nghe.” Sau câu nói của bà, đôi môi anh Toản mấp máy. Bà Điểm mừng lắm đi gọi bác sĩ. Vậy là nhờ “ngọc rắn” kèm các bài thuốc của ông Cần trợ giúp, sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ và người thân, anh Toản đã có thể ngồi dậy nói chuyện. Một tháng sau, anh xuất viện.
![]() |
|
Anh Toản bên vợ và con gái 4 tháng tuổi. Ảnh: V.Q |
Ông Cần kể, cha ông là Hồ Văn Cửu, hồi còn trong bộ đội, một lần hành quân dọc biên giới nước bạn Lào, cụ vô tình nhặt được viên đá màu đen, khác hẳn với những viên đá khác nên cụ cất giữ cẩn thận. Đến khi về quê, cụ đem viên đá cho mọi người xem, có người lớn tuổi nói rằng, đó chính là “ngọc rắn” trong truyền thuyết, có khả năng chữa trị tất cả các ca bị rắn cắn. Bán tín bán nghi, ít lâu sau, trong bản có người bị rắn cắn, thế là cụ Cửu mang viên đá ra thử. Thật bất ngờ, viên đá đã cứu sống người đó. Ngoài viên đá, do biết thêm một số loài lá cây rừng có thể chữa rắn cắn nên cụ Cửu sau đó đã chữa trị thành công cho khá nhiều người. Năm 1972, sau khi cụ Cửu mất, ông Cần tiếp tục dùng “ngọc rắn” để chữa bệnh cho dân bản. Ngoài việc mài viên đá lấy một ít bột hòa vào nước hoặc rượu cho bệnh nhân uống, ông Cần cũng dùng thêm một số lá thuốc để hỗ trợ trong điều trị.


