Vợ bị chồng tạt axit: "Tôi vẫn thương anh ấy"
Suốt cả câu chuyện, chị Thắm luôn cho rằng, do vấn đề thần kinh sau khi bị tai nạn và do quá bí bách tiền bạc khiến Lục hành động như thế chứ bản chất Lục là người tốt.
"Bình thường anh ấy hiền lắm"
Trưa ngày 1/12, người dân ngụ trên đường Đặng Nguyên Cẩn (P13, Q.6, TP.HCM) chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: chị Đỗ Thị Thắm (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) nằm quằn quại đau đớn trên đường với phần dưới lõa thể bởi axit. Người gây ra tội ác trên không ai khác chính là Nguyễn Văn Lục - người “đầu gối tay ấp” với chị hơn 9 năm qua.
Chị Thắm cho hay, sáng 1/12, vợ chồng chị đã cãi nhau kịch liệt bởi chồng chị thấy khó chịu với những tin nhắn hay cuộc điện thoại đến máy cầm tay của chị. Cãi nhau xong, Lục bảo chị ra quán nước ngồi nói chuyện. Chị không chịu mà đi ra phía ở một trạm xăng gần đó. Tại đây, chị gặp một vài người bạn trai quen biết. Trong lúc chị và bạn chị đang nói chuyện, Lục xông tới hăm dọa, thách thức và bất ngờ tạt cả can axit vào chị…
Chị Thắm kể lại: Khoảng 10 ngày nay, Lục đánh chị nhiều lần và đánh nặng hơn. Nguyên nhân do Lục bức xúc về vấn đề tiền bạc bởi vợ chồng chị mới dựng lại một cái lều bằng tôn ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa nên phải đi vay 2 triệu đồng. Năm ngoái, vợ chồng chị xây một căn nhà ở quê vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng… “Túng quẫn tiền bạc khiến chồng tôi cộc cằn, hung dữ, chứ bình thường anh ấy hiền lắm”- chị Thắm rớm nước mắt.
Chị Phạm Thị Hoa, hàng xóm của chị Thắm nhớ lại, cuối năm ngoái, khi phát hiện vợ gửi về cho con trai lớn (8 tuổi, gửi bà ngoại ở quê) 300.000 đồng, Lục đã đánh vợ đến thủng màng nhĩ khiến tai trái của Thắm bây giờ không còn nghe rõ.

Theo chị Phạm Thị Hoa, khoảng 4 năm trở lại đây - kể từ ngày Lục bị tai nạn giao thông, anh thường xuyên đánh vợ. “Có những hôm bọn em định đưa chuyện gia đình Thắm ra tổ dân phố hay Hội Phụ nữ nhưng Thắm nhất quyết không cho vì sợ chồng tai tiếng”, lời chị Hoa.
Suốt cả câu chuyện, chị Thắm luôn cho rằng, do vấn đề thần kinh sau khi bị tai nạn và do quá bí bách tiền bạc khiến Lục hành động như thế chứ bản chất Lục là người tốt. “Tôi vẫn còn thương anh ấy, mong anh ấy mau được thả ra…” - chị Thắm nghẹn ngào.
“Nhưng lỡ nó lại đánh con nữa thì sao?”- mẹ chị Thắm xen ngang, nước mắt dàn dụa. “Con tin, sau lần này, chồng con đã ăn năn, hối hận rồi!”- chị Thắm đáp lại.