Vỏ bọc giàu có của nghi can xù nợ trăm tỷ đồng ở Hà Nội
Thấy Phạm Thị Chinh khoe mở công ty kinh doanh vàng bạc, bất động sản làm ăn phát đạt, đi ôtô tiền tỷ, chi tiêu hào phóng theo kiểu đại gia... nhiều nạn nhân đã tin tưởng cho người phụ nữ này vay tiền.
![]() |
|
Người dân Đông Quan bàn tán về nghi án xù nợ cả trăm tỷ đồng do
Phạm Thị Chinh gây ra. |
Bà cho biết, những ngày qua, không chỉ dân quanh đây mà nhiều người từ nơi khác, thậm chí từ tỉnh Hòa Bình cũng kéo đến đòi nợ. Với hy vọng gặp được Phạm Thị Chinh để đòi tiền, có người mang cơm đến đây ăn chực ngồi chờ, hay đánh ôtô đến "canh".
![]() |
|
Những giấy vay tiền của vợ chồng Chinh do người dân cung cấp. |
Một người nhận là nạn nhân bị Phạm Thị Chinh lừa tiền cho biết, bà sống ở phường Nghĩa Đô đã mấy chục năm. Biết rõ bố mẹ của Chinh, bà tin tưởng cho cô ta vay 8 cây vàng cùng 10.000 USD. Hàng tháng, bà được trả đều đặn lãi suất 1%. Những ngày qua, khi biết, gia đình Chinh "âm thầm" bán nhà, đi khỏi địa phương, chủ nợ này rất lo lắng. "Ai mất của thì cũng xót" - bà nói.
Theo người phụ nữ này, vì ham siêu lãi suất do Phạm Thị Chinh hứa hẹn, cộng với trông thấy vẻ giàu có, thành đạt của "nữ doanh nhân" 35 tuổi, không chỉ bà mà nhiều người xung quanh dù không có tiền nhưng cũng đi huy động các nơi khác để cho Chinh vay lại, mong hưởng lãi suất chênh lệch.
Bà bảo, khi ngỏ ý vay tiền, Phạm Thị Chinh khoe sau thời gian làm việc tại một công ty vàng bạc có uy tín ở thành phố đã tách ra mở công ty riêng, đồng thời đổ tiền đầu tư bất động sản, chứng khoán... Hàng ngày thấy vợ chồng Chinh đi ôtô đắt tiền, chi tiêu hào phóng như đại gia, thi thoảng lại khoe đang trúng lớn ở phi vụ buôn vàng, mua bán đất... Tin vỏ bọc trên cùng những lời "mật ngọt" về tài kinh doanh của vợ chồng Chinh, nhiều người như bà đã giao số tiền lớn mà chỉ cầm tờ giấy biên nhận viết sơ sài, gạch xóa lem nhem...
![]() |
|
Ngôi nhà 4 tầng mới xây đã bị nhà chức trách niêm phong. |
Người dân ở phố Đông Quan cho biết, để con gái vay tiền dễ dàng được của nhiều người trong khu vực, bố mẹ của Phạm Thị Chinh đã đứng ra bảo lãnh. Trước khi phải "lẳng lặng" rời đi nơi khác do nhà đã bị bán, đôi vợ chồng già tâm sự với láng giềng họ rất buồn vì cách hành xử của con gái.


