Vợ chồng hờ cùng nhau gây án
Hường từng 2 lần vào tù vì bán lẻ ma tuý; còn Tiến thì đủ món “nghiện, trộm cắp và cướp”.
![]() |
|
Đôi tình nhân Tiến và Hường |
Nguyễn Thị Hường chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ, ở nhà làm ruộng. Được một thời gian thì Hường bỏ làm ruộng, ra Hà Nội bán trà đá ở khu vực bến xe Kim Mã.
Ban đầu thì bán trà đá, sau Hường sang bán lẻ ma túy. Đầu năm 2001, Hường bị công an bắt lần đầu tiên vì tội bán trái phép chất ma túy, bị kết án 4 năm tù. Mãn hạn tù, Hường về quê được dăm bữa nửa tháng rồi lại “ngựa quen đường cũ” mò ra Hà Nội, tiếp tục tìm cách bán lẻ ma túy. Thêm một lần nữa, thị bị bắt. Lần này là án 7 năm, mãi cho đến tháng 4/2010 mới ra tù.
Đặng Minh Tiến là con nghiện lâu năm. Tiến có 3 tiền án về tội trộm cắp và mua bán trái phép chất ma túy. Hường và Tiến tình cờ gặp nhau và nhanh chóng trở thành một đôi như vợ chồng. Nằm trong nhà nghỉ, cả hai đối tượng cùng bàn mưu để kiếm tiền hút chích.
Rạng sáng 5/8, đôi tình nhân đột nhập vào một gia đình trong ngõ 36 phố Sơn Tây (quận Ba Đình) và lấy trộm được một chiếc xe máy.
Hai hôm sau, cặp tình nhân sử dụng chiếc xe vừa trộm cắp được tiếp tục đi “quần thảo” qua nhiều tuyến phố thuộc quận Tây Hồ. Đến 3 giờ ngày 8/7, cả hai đi vào trong một khu dân cư trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ). Hường ở ngoài cảnh giới, còn Tiến dùng vam phá khóa trộm cắp một chiếc xe máy khác.
Tiến đi xe vừa trộm cắp được về đến phố Hàng Khoai. Hường đi xe phía sau do không đội mũ bảo hiểm, đi xe không biển kiểm soát đã bị cảnh sát cơ động giữ lại kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra thấy cô ta không mang theo thứ giấy tờ gì liên quan, nên tổ công tác yêu cầu đưa về trụ sở công an phường Yên Phụ giải quyết.
Thấy vậy, Hường đã vờ xin phép gọi điện cho người nhà mang giấy tờ đến, song thực chất là gọi cho Tiến đến giải cứu. Khoảng 10 phút sau, Tiến đi chiếc xe vừa trộm cắp đến cửa trụ sở công an phường Yên Phụ. Thấy người yêu, Hường xin phép cán bộ công an ra gặp để lấy giấy tờ, rồi bất ngờ nhảy lên xe bỏ chạy.
