Vợ chồng lục đục cãi nhau vì tranh cãi quà Tết biếu sếp
GiadinhNet - Kinh tế không dư dả là bao nhưng "đến hẹn lại lên", năm nào vợ chồng Nga cũng phải dành một khoản tích góp để mua quà Tết biếu sếp. Ngỡ rằng chuyện đó "nhỏ như chuyện cân đường hộp sữa", vậy mà hóa ra không. Chỉ vì vấn đề này mà vợ chồng Nga tranh cãi, "giận cá chém thớt".
Ngày còn yêu Tuấn và ngay cả khi cưới xong, Nga được mẹ và em chồng rất quý mến vì cô luôn tỏ ra phóng khoáng, chi tiêu rộng rãi. Mỗi lần đến chơi nhà Tuấn, Nga đều mang theo giỏ trái cây cộng quà cáp cho mẹ chồng, khi thì tấm vải may áo dài, lúc thì cái áo, hộp thực phẩm chức năng, khi khác lại lọ nước hoa, hộp phấn cho em gái Tuấn.
Nhưng kết hôn xong, Nga tằn tiện mọi chi tiêu, không dám làm đầu 6-7 triệu đồng/lần, cũng chẳng sắm sửa quần áo, váy vóc hàng hiệu như thời con gái để chăm lo, vun vén cho gia đình.
Hai vợ chồng Nga đều là cán bộ nhà nước, thu nhập cả hai vợ chồng cộng lại được 20 triệu/tháng. Từng đó tiền để chi tiêu ở thủ đô, chưa kể đóng tiền học cho con, thi thoảng đi đám hiếu hỉ, biếu nội ngoại hai bên khiến Nga phải dè xẻn. Điều này không phải Tuấn không biết, thế nhưng lúc nào anh cũng thích tiêu tiền quá tay khiến không ít lần vợ chồng cãi nhau vì chuyện tiền bạc lúc túng thiếu.
Cuối tuần vừa rồi, trong khi cơ quan chưa có tiền thưởng Tết, Tuấn đã bàn bạc với Nga về chuyện mua quà biếu sếp. "Em ơi, anh bảo này, Tết này anh đang tính xem mua một tút thuốc lá điện tử cùng với hai phong bao lì xì con anh Tân (phó giám đốc phụ trách Tuấn), mỗi đứa 5 triệu. Anh nghĩ rồi, các cụ nói không sai đâu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" – Tuấn mở lời.

Ảnh minh họa.
Nga nghe vậy, cô đưa ra ý kiến: "Em nghĩ anh đừng mua thuốc lá hay rượu bia bởi giờ người ta không khuyến khích dùng, lại ảnh hưởng đến sức khỏe, chưa kể nhà anh ấy cái gì cũng dư thừa rồi, tiền càng không thiếu. Em thấy nhiều người mua quà khủng, nhưng các sếp chẳng thích bằng những món quà quê, vừa sạch vừa hữu dụng".
Nga vừa dứt lời, Tuấn đã đổi giọng, sồn sồn mắng vợ: "Cô đúng là ki bo, không biết nghĩ cho chồng. Năm hết Tết đến, vợ người ta thì lo quà cáp biếu xén cho sếp để mong chồng được cất nhắc còn vợ mình thì chỉ nghĩ được quanh quẩn giữ tiền. Càng nghĩ càng thấy sao em hèn thế", nói rồi Tuấn đi ra khỏi nhà.
Nga im lặng, cô không ngờ chồng mình lại có lúc có thể quăng vào mặt vợ những câu đau nhói tim vậy. Tối đó, Tuấn không về nhà. Cả đêm Nga mất ngủ, càng nghĩ cô càng buồn. Lẽ nào vì mỗi chuyện biếu sếp quà gì mà vợ chồng cô mất hết cả Tết!
K.Vân