Vợ chồng nghèo suy sụp vì con gái 16 tuổi mất tích

| Xã hội

Ba ngày qua, vợ chồng ông Nở (69 tuổi, huyện Bình Chánh, TP HCM) rất lo lắng khi cô con út 17 tuổi không về nhà.

Vợ chồng nghèo suy sụp vì con gái 16 tuổi mất tích 1
  Con gái ông Nở bị mất tích bí ẩn. Ảnh: Châu Thành

Chiều 22/7, Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP HCM) cho biết đã nhận trình báo của hai vợ chồng ông Phạm Văn Nở (69 tuổi) – bà Lê Thị Lan (50 tuổi) về việc con gái Lê Ngọc Châu (16 tuổi, lấy họ mẹ) đã mất tích ba ngày qua.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, ẩm thấp, không có tài sản gì giá trị nằm ven đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân), hai vợ chồng ông Nở tỏ ra suy sụp khi vẫn chưa có thông tin gì về cô gái út. Theo ông Nở, 10h sáng 20/7, Châu xin phép ông chạy xe đạp đi lấy điện thoại đang sửa ở tiệm cách nhà khoảng 1 km. Đến trưa thấy con không về, ông lo lắng gọi điện nhưng không được, tìm nhiều nơi vẫn không thấy Châu.

Đến 15h cùng ngày, ông nhận điện thoại từ số của Châu dùng thường ngày với giọng gấp gáp: "Ba ơi con bị một phụ nữ lạ mặt dụ đi mua đồ rồi chở ra Vũng Tàu. Con gửi xe đạp ở nhà bạn Thu. Giờ họ bắt không cho con về".

Cuộc gọi chỉ hơn một phút thì Châu tắt máy khiến ông Nở gọi lại không được. Tá hỏa, ông Nở cùng vợ chạy đến nhà người bạn tên Thu của con hỏi thăm nhưng cũng không có kết quả. "Bạn nó bảo, buổi trưa Châu chạy xe đạp một mình đến gửi xe nói đi công việc tí về lấy", người bố nói. Thu là người bị khiếm thị, học chung lớp ở trường tình thương với con gái ông Nở.

Ba ngày trôi qua, hai vợ chồng hầu như không ăn uống hay chợp mắt. Người mẹ vì nhớ con, khóc suốt nên đôi mắt sưng húp. Bà cho biết vì mặc cảm cái nghèo nên gia đình sống ít qua lại với hàng xóm xung quanh nên không có xích mích với ai. Còn Châu trước khi mất tích cũng không có biểu hiện gì lạ. "Nó lanh lẹ và ngoan hiền lắm. Hai vợ chồng tôi thương nó lắm. Mỗi lần đi học, Châu đều được chồng tôi đưa đón", đưa tay gạt nước mắt, bà Lan nói.

Vợ chồng nghèo suy sụp vì con gái 16 tuổi mất tích 2
  Vợ chồng ông Nở đang ngóng tin đứa con gái út mất tích bí ẩn. Ảnh: Châu Thành

Vợ chồng ông Nở có 3 người con, Châu là út và đang học lớp 6 ở trường tình thương tại xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh). Châu cao 1m58, khi đi mặc quần đen, áo thun đen, áo khoác màu trắng, mang dép và không đeo trang sức gì trên người. “Nhà nghèo nên chị em nó mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa, chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp cơm nước. Từ nhỏ đến giờ Châu chưa bao giờ đi khỏi thành phố", người mẹ vuốt mặt con gái qua tấm ảnh chân dung, bật khóc.

Căn nhà nhỏ mà gia đình ông Nở ở được thuê mỗi tháng 200.000 đồng. Bản thân ông lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không thể làm gì ra tiền, còn bà Lan đi phụ bán bún thịt nướng mỗi ngày được 50.000 đồng. Ba đứa con vì chưa đủ tuổi 18 tuổi nên không thể đi làm công nhân hay việc gì khác mà vẫn sống nhờ bố mẹ. Vì không có tiền nên từ khi con gái mất tích họ chỉ biết trình báo công an chứ không thể đi xa tìm kiếm hay làm gì hơn. "Giờ không biết nó đang ở đâu, sống hay chết rồi", ông Nở lo lắng.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.