Vợ chồng người cháu 'biến mất' cùng 12 tỷ đồng của dì
Lợi dụng mối quan hệ họ hàng với bà chủ trại cưa, Hiển nhiều lần vay tiền lãi suất cao nhưng khi số nợ lên đến trên chục tỷ đồng thì vợ chồng người cháu này bỏ trốn.
Chiều ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm tung tích của vợ chồng Hà Phước Hiển (32 tuổi ở phường Thốt Nốt, Cần Thơ) do bị tố cáo lừa đảo trên 12 tỷ đồng.
Qua nội dung đơn cùng với chứng cứ, giấy tờ có liên quan, bước đầu cơ quan điều tra xác định Hiển là cháu họ với bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy (42 tuổi) ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên (An Giang). Bảy năm trước, thấy cháu có hoàn cảnh khó khăn, bà Thúy nhận Hiển vào làm việc tại trại cưa ở Thốt Nốt. Sau đó, Hiển lấy vợ nên nghỉ làm nhưng vẫn thường xuyên tới thăm dì, mượn tiền làm ăn mỗi khi gặp khó khăn và trả nợ đúng hẹn.
Đầu năm 2010, Hiển khoe có quen nhiều người cần vay tiền nóng để đáo hạn ngân hàng nên sẵn sàng trả lãi cao. Vì vậy bà Thúy đã cho vợ chồng Hiển vay nhiều lần với số tiền lên đến trên 8 tỷ đồng, lãi suất 0,17% mỗi ngày.
Vài tháng sau thấy Hiển chậm trả lãi, bà Thúy nghi ngờ nhưng vợ chồng đứa cháu nói rằng ngân hàng ở An Giang giải ngân chậm. Để tạo lòng tin Hiển còn nhờ chị Trần Anh Tú (31 tuổi) ở phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên với "mác" nhân viên ngân hàng đến giải thích mọi thắc mắc nên bà Thúy lại đưa tiếp cho vợ chồng Hiển trên 3 tỷ đồng.