"Thâm cung bí sử" (53-2): Một lời cảnh cáo
Gia đìnhGiadinhNet - Cô thư ký của chồng Bảo Thi không phải ở nhà thuê mà đang quản lý một tòa biệt thự rộng rãi.
Đến giờ "người rừng" cha Hồ Văn Thanh vẫn không nhận ông Hồ Văn Tri là con út của mình và cho rằng con ông đã chết rồi, dù vợ chồng ông Tri ngày ngày vẫn cơm bưng nước rót cho cha.
GiadinhNet - Cô thư ký của chồng Bảo Thi không phải ở nhà thuê mà đang quản lý một tòa biệt thự rộng rãi.
Nói về bệnh xuất tinh sớm của nam giới, TS.BS Nguyễn Thành Như chia sẻ điều mà không ít ông chồng đang mang mặc cảm "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền".
Bích bảo rằng, rất nhiều phụ nữ kêu ca chồng gia trưởng, nhưng nếu anh chồng đó không đến nỗi gia trưởng cả trong chuyện làm tình như chồng Bích thì vẫn còn tốt chán.
Dù mất ngủ triền miên vì những hành động vô ý của hàng xóm nhưng chị Thanh lại không thể mở lời. Bà ấy tốt bụng, hai nhà lại chơi khá thân, chị sợ ‘mấy chuyện cỏn con’ làm sứt mẻ tình cảm.
Lúc chưa lấy chồng tôi từng nghĩ, đã là vợ chồng thì tất cả đều chung: chung nhà, chung con, chung giường… ; cần gì phải tính toán, so đo. Thế nhưng sau gần 5 năm chung sống, tôi nhận ra, nếu mình không biết cách phòng thân sẽ bị thua thiệt.
Có những bà vợ một lòng vun vén hạnh phúc gia đình, nhưng cái cách họ khen nức nở chồng người khác khiến chồng mình không khỏi bực.
Sau gần 2 tháng xa nhà, anh Bo lặng lẽ về nước một mình mà không có bà xã hay trợ lý tháp tùng.
Qua “hai lần đò” với nhiều thăng trầm, Đinh Thị Hiền sinh ra và lớn lên ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình giờ đây đang trả án tại phân trại 3, Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) với 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm và 20 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tổ ấm của cô và ông xã người lai Pakistan bận rộn hơn từ khi hai bé Hoàng Nam và Tường Mai chào đời.
Vợ chồng tôi có con trai gần mười tuổi. Cơ sở làm ăn của chúng tôi đang ăn nên làm ra. Hôm đó chồng tôi dẫn Tú về, giới thiệu là bạn thân thời còn đi học.
Dắt xe ra khỏi ngõ thì tôi bị ba tên mặt mũi hầm hố chặn lại. Việc này chủ nợ đã cảnh cáo cả tuần nay, nhưng tôi vẫn không thể xoay xở được. Chồng nhìn tôi, sắc mặt tái dại: “Chuyện gì vậy em?”.
Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: “Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp”.
GiadinhNet - “Chuyện ấy” hoàn toàn không có tuổi và rất tốt cho sức khoẻ của con người tới tận khi “nhắm mắt xuôi tay”.
Điều lạ là hôn nhân của những người phụ nữ này dẫu đã tan đàn xẻ nghé nhưng họ vẫn luôn nuối tiếc và yêu thương người mẹ thứ 2 của mình - mẹ chồng.
Ngày 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Khá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và vợ là Phan Hồng Hài (37 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.
Không ai có thể kìm nén được lòng mình trước những lời kêu khóc thảm thương của gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sập cổng trường tiểu học làm 4 người chết, 1 người bị thương xảy ra mấy ngày trước.