Muốn có em bé sau khi bị lưu thai, tôi phải làm gì?

Muốn có em bé sau khi bị lưu thai, tôi phải làm gì?

Sống khỏe

GiadinhNet - Thưa bác sỹ, em lập gia đình được 1 năm và có bầu được 7 tuần tuổi thì bị lưu, cho tới giờ đã được 6 tháng vợ chồng em không dùng biên pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có thai. Từ khi bị lưu thai thì chu kỳ kinh nguyệt của em không đều. Vậy thưa bác sỹ em cần phải đi khám gì và liệu em có thể có thai lại không bác sỹ?

20 năm vợ chồng sao anh nỡ phản bội em?

20 năm vợ chồng sao anh nỡ phản bội em?

Gia đình

Em rất muốn thử phản bội anh như anh đã phản bội em, để anh thấy đau thế nào nhưng đến giờ này em thực sự chưa biết ai ngoài chồng cả. Anh yên tâm, khi nào vẫn còn là vợ chồng, em sẽ báo trước cho anh nếu yêu người khác.

Duyên muộn

Duyên muộn

Gia đình

Chị lấy chồng đến năm thứ 3 mà vẫn chưa có con, chồng lại là con trai độc nhất nên áp lực dồn lên chị rất nặng nề. Mẹ chồng bóng gió xa xôi: “Cây độc không trái, gái độc không con” và làm khó chị đủ điều, chồng chẳng những không bênh vợ còn tỏ ra lạnh lùng, muốn bỏ mặc chị để tìm người khác.

Vợ vụng, chồng kém nhưng vẫn hạnh phúc

Vợ vụng, chồng kém nhưng vẫn hạnh phúc

Gia đình

Tôi chỉ biết nấu vài món rau dưa quen thuộc, có hôm mặn hôm nhạt, hôm quá lửa, hôm hơi sống. Chồng ăn ít hơn và bảo "Em nấu thế này khó ăn lắm". Tôi chỉ biết "Vâng, để em đi nấu lại món khác", chồng bảo thôi, ăn tạm vậy.

Rể quý

Rể quý

Gia đình

Nghe anh thông báo chuyện sẽ bán nhà để về bên ngoại, bố mẹ giận vô cùng. Dù ông bà có ba người con trai, anh lại là con thứ, nhưng ông bà không muốn con mình mang tiếng bám vào nhà vợ.

Một thai phụ bị sát hại dã man

Một thai phụ bị sát hại dã man

Pháp luật

Sáng 27/8, người dân ở địa phương hốt hoảng khi phát hiện trong căn nhà số 174, đường Triệu Nương (thị trấn Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có hai vợ chồng, trong đó người vợ bị sát hại một cách dã man. Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai tháng thứ 8.

Đớn đau danh phận

Đớn đau danh phận

Gia đình

Anh vội vã đưa vợ con về chịu tang cha. Trước khi đi, anh bảo tôi “anh về trước, em thu xếp ra sau. Mọi người trong nhà, ai cũng biết em rồi, đừng ngại”.

Tin chồng, lao vào…bi kịch

Tin chồng, lao vào…bi kịch

Gia đình

Trước khi kết hôn, họ là những phụ nữ có trình độ, có công việc ổn định; đầy tự tin khi về nhà chồng. Nhưng, chỉ … một phút xiêu lòng, họ trở thành người sống lệ thuộc vào người khác, tự đẩy mình vào bi kịch.