Vô cớ dùng gậy đánh chết người đi đường
Đang đi trên đường, ông Cư bất ngờ bị đối tượng lao vào dùng gậy vụt tới tấp khiến ông gục ngay xuống đường.
Khi mọi người có mặt, ông Cư đang nằm sóng xoài trên đường và đã tắt thở, bên cạnh là cây gậy gỗ còn dính bê bết máu.
Ngày 13/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Thuận (sinh năm 1975, quê Trà Vinh, tạm trú ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 12h ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Cư (sinh năm 1948, ngụ ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) đang đi làm về thì bị tên Thuận ở đâu chạy đến dùng gậy đập tới tấp vào đầu, mặt làm ông gục xuống chết tại chỗ.
Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành lập tức xuống hiện trường khám nghiệm, trưng cầu khám nghiệm pháp y. Kết quả ban đầu xác định, ông Thành bị chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Tại đây thu giữ một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5 m được cho là hung khí. Được biết, tên Thuận có nhiều biểu hiệu của bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nói nhảm suốt dọc đường.